Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


     NHỮNG HANG ĐÁ GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Trên đường về giáo điểm Cả Nổ mùa Giáng Sinh năm nay, bất ngờ tôi gặp một dây cờ hoa được giăng từ một cái nhà nhỏ bé, cách nhà nguyện Cả Nổ gần 2km. Khi xe đến gần nhà, tôi dừng xe lại, nói đúng hơn, đó là cái trại nhỏ, tôi thấy một Hang Đá bé xíu hai em nhỏ đứng trước nhà đang nhìn tôi chăm chú.

Đoạn đường này tôi đã đi qua lại nhiều lần, nhưng không biết đây là một gia đình Công Giáo, hôm nay nhờ cờ hoa và Hang Đá tôi mới nhận ra.

Căn nhà nằm bên bờ kênh với những hàng cột chống đỡ thật mỏng manh. Qua những câu thăm hỏi, tôi mới biết mùa Giáng Sinh năm nay gia đình không được đoàn tụ. Người chồng đi làm phụ hồ ở Sài Gòn, người vợ trẻ chỉ chừng hai mươi lăm tuổi đang ở nhà với hai đứa con. Cô ta làm mướn, hai đứa trẻ trong thật khỏe mạnh. Đứa lớn là chị nắm tay đứa em trai dẫn lại đứng bên Hang Đá khi nói chuyện với tôi, trông hai em như hai thiên thần đang chầu bên Hang Đá.

Tôi hỏi người mẹ:

            - Hang đá này ai làm vậy?

            - Dạ, con làm (cười)

            - Nhỏ mà xinh lắm đó!

Tôi quay sang hỏi hai đứa bé:

            - Hồi sáng tới giờ con có ăn gì chưa?

            - Dạ, có.

            - Con ăn gì thế ?

            - Dạ, con ăn cơm nguội.

Ở vùng này, những cái trại tạm bợ như vậy là không ít, vì có nhiều người nhà ở xa ruộng, họ vào đây cất những cái trại nhỏ ở tạm để tiện việc làm lúa. Hoặc nhiều dân ở phương xa về đây làm mướn, qua những vụ mùa, họ sẽ về quê. Tôi dè dặt hỏi người mẹ:

            - Con ở đây làm mướn mùa lúa hả?

            - Dạ, không. Con ở đây luôn.

Để chắc chắn hơn, tôi hỏi:

            - Mùa nước lên, con cũng ở đây luôn à?

            - Dạ, nhà con ở đây.

Tôi móc túi cho hai bé ít tiền ăn quà, đứa chị cười mỉm mỉm trong thật dễ thương, đứa em nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe trong đẹp và hồn nhiên làm sao! Người mẹ bảo:

            - Khoanh tay cám ơn bố đi con!

Đường về Cả Nổ đoạn chạy dọc bờ kênh rất quanh co, vậy mà tôi đến nhà nguyện Cả Nổ lúc nào không hay. Lòng cứ miên man nghĩ về gia đình đó. Căn nhà bé nhỏ ấy tự nó đã là một Máng Cỏ rồi, chắc chắc Chúa Hài Đồng đã ngự vào “máng cỏ tâm hồn” của họ. Ôi, hai đứa bé ngồi bên Hang Đá trông giống thiên thần làm sao!

Và còn nhiều nữa… Còn rất nhiều “những hang đá giữa đời thường” trong Cánh Đồng Truyền Giáo mênh mông này!  

 

Hình ảnh của căn nhà và hai em bé chụp vào sáng 27.12.2009

Một mái nhà ở Cả Nổ

Những thiên thần bên hang đá

Thật bình an

Hang đá hôm nay

 

                                                                                     Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG


       Phản hồi từ bạn đọc:

Tuyệt dịu phóng sự hình ảnh "những hang đá giỡa đời thường" và những phản hồi đẹp..
Rất tiếc có nhiều khách còn xa lạ với địa danh Cả Nổ với một 'tổ chim mong manh' bềnh bồng trên sóng nước..Xin ngưởng mộ bàn tay nghệ thuật đả nắm bắt kịp thời những hình ảnh
ý nhị của đời thường..
NghiaAnGiang - San Jose

Minh doc xong ma muon roi nuoc mat. Moc tui quan ra chang thay tien dau ca....
Ong Co Tieng nay duoc ghe do nghen. Lam cha da hy sinh roi thi hy sinh luon cho doi them vui!!!....
Thoi thi, than phan minh gio nay chi co phuong cach la cau nguyen va Chua se lam....
Con biet bao nhieu nguoi cung canh ngo nhu the tren que huong VN dau yeu.....
In Christo
Duc Lenin- Uc - Wed, December 30, 2009 -

Kính chào cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng,
Con là một đọc giả của CDTG, hôm nay nhân đọc bài phóng sự của Cha về
"những hang đá giữa đời thuờng", con rất xúc động về những hình ảnh trong bài viết. Có lẽ hang đá là những thứ đẹp nhất trong ngôi nhà này,giống như những đồng xu của bà goá phụ trong phúc âm.Họ đã dành những gì đẹp nhất để làm nơi đón Chúa ngự đến.Đó là một bài học cho con. 
Con muốn làm một điều gì đó cho gia đình này.Con nhờ Cha chuyển đến họ 200 USD để họ có thể sửa lại "ngôi nhà" của họ để hai "thiên thần" có nơi trú ngụ an toàn hơn một chút trong mùa mưa bão. 
Cha có thể giúp con được không? Nếu được, xin Cha cho con thông tin để gởi tiền về (điạ chỉ,tên và số điện thoại).Để cho số tiền này dùng đúng vào mục đich là sửa chửa nhà, xin Cha chỉ trao cho họ khi họ tiến hành công việc sửa chữa. Con xin cám ơn Cha trước. 

Tên … (CĐTG không nêu tên theo yêu cầu bạn đọc)
(với họ và với CDTG, xin Cha cho con được làm một người ẩn danh)
Tuesday, December 29, 2009

Hi Cha Tieng ,
Minh da doc bai phong su ve "nhung hang da doi thuong", va rat cam thuong ba me con phai song vat va nhu the, trong khi nguoi chong va cha da phai di len thanh pho kiem tien nuoi vo con.
Khong biet anh ta co kiem duoc de lo cho vo con hay la bo chay de lo than mot minh.
Minh nho Cha den tham ho thuong xuyen.
Minh se goi Cha $120 de moi thang Cha dua cho ho $10 de mua luong thuc, quan ao.
Cha cho minh dia chi de goi tien.
Neu co ta co hoi thi Cha cu noi la mot nguoi ban cua Cha thoi.
Than,
BT - Tue, December 29, 2009 10:29 PM

 

 

 

 

| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 
Lễ Thánh Gia
LỄ THÁNH GIA
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (Lc 2,51-52)
 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.