TỔ ẤM ƯỚC MƠ
Xin xem lại loạt bài đã đăng:
- Những hang đá giữa đời thường.
- Tồ chim mong manh
Được sự quan tâm và đóng góp của bạn đọc, chúng tôi đã làm xong căn nhà nhỏ bé, nhưng trông cũng xinh xinh cho gia đình cô Kim Long.
Mái nhà và vách được làm bằng tole. Cột và sườn nhà được làm bằng cây bạch đàn và một số cây tạp khác. Riêng sàn nhà được nâng cao bằng trụ đá để chịu đựng trong mùa nước lên, vì đất ở đây còn thấp, chắc chắc mùa nước sẽ ngập.
Nhà rộng 4m, dài 6m. Tất cả đều làm bằng cây mới, nhà cũ còn y nguyên, dùng để sửa lại làm nhà bếp phía sau.
Tổng số tiền chi phí là 10.000.000đ (mười triệu đồng VN. 1USD = 18.470 VND), không tính tiền công thợ và ăn uống. Phần chi phí này nhóm Bác ái-Từ thiện giáo xứ An Long đóng góp.
Một bạn đọc ở hải ngoại tặng 200 USD.
Nhóm Hope Today (Mỹ) tặng 4.000.000đ VN.
Một giáo dân An Long tặng 100.000 đ VN.
Ngoài ra, một bạn đọc ở hải ngoại gởi giúp tiền sinh sống cho gia đình Kim Long 120 USD, chúng tôi gởi cho gia đình Kim Long đúng mục đích mà bạn đọc này muốn, không xử dụng vào chi phí làm căn nhà này.
Hai vợ chồng nhờ chúng tôi gởi lời cám ơn đến các bạn đã quan tâm cầu nguyện và giúp đỡ, để gia đình có một căn nhà an toàn hơn cho hai đứa con, một ước mơ rất đơn sơ mà từ lâu chưa thể thực hiện được.
Khi chúng tôi đến gia đình này để ghi hình đưa tin cho bạn đọc, cô Kim Long không có ở nhà, cô ấy đi làm cỏ lúa mướn ở ngoài đồng, thường gần 12g trưa mới về. Hình người đàn ông đứng bên hai đứa bé là cha chúng, anh ta làm phụ hồ ở Sài Gòn, vừa mới về nhà để ăn Tết.
Khi chúng tôi vừa vào nhà, thì gặp hai đứa bé đang ăn xôi, mỗi đứa một gói nhỏ, chúng vừa mua của người bán hàng rong mới đi qua. Tôi hỏi: - Ngon không con? Bé gái vội trả lời: - Dạ, ngon lắm! Rồi hai đứa đùa giỡn trong nhà.
Ước mơ của họ thật bình dị làm sao, vậy mà từ lâu, như cao thăm thẳm!
Nhìn hai đứa bé đang hồn nhiên đùa giỡn, không biết tương lai xa sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, trước mắt, chúng ta cũng thấy rất vui, vì an tâm rằng, chúng sẽ được an toàn trong tổ ấm nho nhỏ xinh xinh này, phải không các bạn?





Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Tin mới nhận:
Khi cập nhật bài này, chúng tôi nhận được tin một ít tiền, quà từ Australia sẽ được chuyển tặng 2 thiên thần bé của Tổ Chim Mong Manh. Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm.
CanhDongTruyenGiao - Sat, February 6, 2010 10:42 PM
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |