ÁNH MẮT ẤY LÀM TÔI THAO THỨC

Hình ảnh mà các bạn đang xem thấy được lấy từ buổi giao lưu của chúng tôi với những em nhỏ thuộc giáo điểm Cả Nổ - Đồng Tháp cách biên giới khoảng 30km, và muốn vào được phải đi ghe hơn 1h từ ngã ba An Long.
Không chỉ là 2 ngày cuối tuần của Tháng 9 mà là gần 2 tháng cho sự chuẩn bị, CDTTH30 của diễn đàn nhacthanh.net với chủ đề: "Nối một nhịp cầu" CD đến với những ánh mắt mà các bạn đang xem.
Một vùng quê nhỏ bé, với ánh mắt trìu mến cùng sự tận tâm của Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng đã khiến tôi thao thức, bỏ cả những công việc nhà, việc xứ ra đi đến đem niềm vui cho các em nhỏ. Người người sẽ trách tôi khi không chu toàn bổn phận tại nhà... Nhưng quyết định cuối cùng của tôi là ra đi.
Ngay từ buổi khảo sát, 2 AE tôi và Zman đã nhận được sự đón tiếp rất chân thành từ Lm Tiếng, Ngài tạo mọi điều kiện để AE chúng tôi đến với những ánh mắt ngây thơ chờ đợi ấy.
25-26/09/2010. CDTTH 30 với sự tham gia gần 70 ACE bạn trẻ Công giáo và cả không cùng Công Giáo đã đến An Long tìm kiếm ánh mắt đó.
Chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ những ngày chuẩn bị,
+ Khảo sát, họp lên chương trình, nhờ Chú Lê Đức Hùng xin sdt các ca sĩ, ảo thuật v.v…
+ Xin tài trợ, bán CD, Gửi Thư Ngỏ ...
+ Chở đồ, liên hệ thuê xe, mướn ánh sáng, Tập vũ điệu bài hát chủ đề...
Tất cả cũng vì những ánh mắt này:

Thế rồi, 2 ngày cuối tuần ấy cũng đến.
- 4h30 sáng , sau một giấc ngủ tràn đầy vào đêm trước. Cùng lên Ánh Sáng và Âm Thanh với ACE tại Văn Thánh.
- 5h30 Lên đường đến Đồng Tháp.
- 11h00 Xe đi lạc phải quay ngược lại.
- 12h00 Đến Gx An Long. Được chuẩn bị chu đáo từ bữa cơm đến chỗ nghỉ ngơi.
- 1h30 Công việc được triển khai, người thì làm sân khấu, người lo âm thanh, người lo gói quà. thật tấp nập vui nhộn và đầy tính chuyên nghiệp.
- 4h00 ACE cùng tổng dợt các chương trình văn nghệ.

Các bạn đang được chiêm ngưỡng Ca sĩ Thanh Sử (Bạn xem phần hình ảnh - CĐTG).
Đã là hết một ngày vất vả vào buổi chiều với cái nắng, và buổi tối là ghét cay ghét đắng cái mưa. Trời chỉ mưa đúng 45 phút thế mới tức.
Sau một giấc ngủ bình yên, và đặc biệt không phải giăng mùng, mà vẫn không bị muỗi cắn ....
Nếu như bạn có thói quen sáng sớm dậy nghe nhạc, thì bạn đã cùng sở thích với Napo rồi. Sáng đó theo thói quen, 5h sáng NP đã bật dậy, và lúc đó Cha Anton đã mở nhạc tại các loa để giáo dân khi đến nhà thờ được nghe nhạc Thánh Ca, Giọng ca Gia Ân bị NP phát hiện, với lời ca thật dặt dìu:
“Về đây nhà Chúa, muôn dân cùng tiến nhau về, hạnh phúc chan hòa....”
Bài ca chủ đề của VCD Karaoke Về Đây Nhà Chuá của chính Lm Antôn Tiếng. Ngài cũng là 1 Nhạc Sĩ. Sáng sớm nếu nghe nhạc các bạn sẽ nghe và suy nghĩ nhiều hơn về lời nhạc đó.
Chưa đến 6h00 nhưng đã thấy chị nuôi Happy và Way, Nhật bụi, Pro_Anh Tuấn đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình vào giáo điểm Cả Nổ. Các bạn trong nhóm "Cầm bộ đàm" rất ư là chuyên nghiệp đã phân dụng cụ cho hội chợ và quà cho các em rất gọn gàng nhanh chóng.
Các bạn trong nhóm cũng rất tuyệt vời với việc tập trung rất đúng giờ,
Và lại một lần nữa khi cả nhóm đã chuẩn bị chuyển đồ ra Ghe để vào giáo điểm thì Mưa, không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm chiến sĩ đôi phần nản lòng.
Nhưng nghĩ đến sự chờ đợi của các em, ACE lại đội mưa để chuyển dụng cụ và quà ra ghe. Chuyến hành trình được khởi hành từ nhà của một người dân, 3 Ghe lớn vì tình quý mến đã được điều đến để đưa ACE vào giáo điểm.Và 3 ghe thì 2 cái không có mái che thế là ACE được nếm Mưa và Nắng trên chuyến hành trình hơn 1h đồng hồ,
Chuyến hành trình thật sự phấn khởi khi Ghe cập bến nhà nguyện giáo điểm Cả Nổ. Những Ánh Mắt làm tôi thao thức đã đón chờ chúng tôi.
Cùng nhau vận chuyển đồ đạc lên bờ và cùng nhau ăn sáng, nói đến đoạn ăn sáng có lẽ ACE sẽ ấn tượng vì phần ăn sáng là mỗi người một đòn bánh tét thật to được Các Bà Mẹ Công Giáo Gx An Long chuẩn bị từ tối hôm trước.
Và sau đó là chuẩn bị các gian hàng với những tấm baner được các bạn trong nhóm tự design thật nhanh chóng để cùng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật với các em và giáo dân Cả Nổ.
Sau thánh lễ các em được giữ lại tại nhà nguyện để được lãnh quà, xem ảo thuật. Không biết có phải là lần đầu tiên các em được xem ảo thuật hay không nhưng ánh mắt các em nhìn thật ngấu nghiến thật ngơ ngác, Và phần bốc thăm các phần quà đặc biệt, đặc biệt là phần quà đặc biệt được Lm Anton đặc biệt trao tặng vào tuần sau.

Và sau khi đã được xem ảo thuật, nhận quà. Các em nhỏ được dịp vui chơi thật thỏa thích với 6 gian hàng được ACE chuẩn bị thật kĩ để đón chờ các em.Và một điều cần bật mí với ACE là các bé tham dự các gian hàng dù thắng dù thua được phần quà của gian hàng đó
Trước tiên là gian hàng mana: Bánh và Nước uống cho các bé.
Gian hàng Đá banh: Các bé sẽ được lãnh nón vải để đội sau khi tham gia trò chơi này
Gian hàng chọi lon: Các bé sẽ được lãnh các cỗ tràng hạt để chuẩn bị cùng gia đình và giáo dân ở Cả Nổ đọc kinh.
Gian hàng Thẩy Thau : Các bé sẽ được lãnh những đôi dép để đi học
Gian hàng tô tượng: Các bé sẽ được tặng các tượng các bé đã tô và tranh ảnh về đạo
Gian hàng thảy vòng: Các bé sẽ được những gói snack thật to. Sau đó các bé còn được Chụp Hình thật nhiều.

Sau khi đã tổ chức vui chơi cho các bé, ACE trong nhóm đã cùng lên cây cầu Tuổi Thơ, được Lm Anton cùng giáo dân Cả Nổ xây dựng để làm đường cho những tuổi thơ đến trường học, đến nhà Chúa.
Và cùng nhau tạm biệt những ánh mắt đó, tạm biệt Cả Nổ cùng nhiều điều ước hẹn.
CDTTH30 của chúng tôi đã kết thúc với thật nhiều thao thức, những lời cám ơn, những cảm nghiệm, những niềm vui, những nỗi buồn, những trăn trở, những niềm vui...Và Đặc Biệt vẫn còn đó những Ánh Mắt Làm Tôi Thao Thức.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những CDTTH tiếp theo của Website Nhacthanh.net
(PS: Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh từ website: canhdongtruyengiao.net của Lm Anton Nguyễn Văn Tiếng)
____________Chữ ký của Napo____________
(Hình ảnh trong bài của tác giả đăng trên nhacthanh.net chúng tôi có thay đổi để tránh trùng lắp trên web CĐTG. Bạn đọc có thể xem những bức ảnh có nội dung theo ý tác giả ở những bài có liên quan: Đêm hội Nối Một Nhịp Cầu, Cả Nổ: Cánh đồng bốc khói - ở chuyên mục GIÁO XỨ AN LONG, Tin - Bài xứ đạo)
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |