Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

AN LONG MÙA NƯỚC LŨ

Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc Long là Cha sở Giáo xứ Mỹ Trung. Ngài có viết nhiều bài giảng dành cho Thiếu Nhi và đã in thành sách. Ngài đã đến Giáo điểm Cả Nổ và ghi lại chút tâm tư chia sẻ với bạn đọc Cánh Đồng Truyền Giáo. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

canhdongtruyengiao.net

Ngày 25 - 9 vừa qua, ban truyền giáo của Giáo Phận Mỹ Tho đi thăm giáo điểm Cả Nổ, thuộc giáo xứ An Long - Tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi được dừng chân ở giáo điểm Phú Thành A để đi ghe vào Cả Nổ và quãng đường từ đây vào Cả Nổ chúng tôi phải đi hết gần 1 tiếng. Từ giây phút đầu tiên đến đất Đồng Tháp, chúng tôi đã không khỏi ngạc nhiên bởi cánh đồng lúa bao la hôm nào nay đã trắng xóa bởi nước lũ dâng cao. Từ trên ghe, chúng tôi không thể định hình được đâu là sông, đâu là ruộng và đâu là con đường nhỏ mà người dân mỗi ngày đi qua, bởi giờ đây nước đã lên cao và đã san bằng tất cả.

Chỉ cách nhà thờ An Long và giáo điểm Phú Thành A không bao xa nhưng nhịp sống của người dân nơi đây thật sự đã trùng hẳn xuống, không nghe một tiếng xe gắn máy, mà phương tiện di chuyển của họ hoàn toàn bằng xuồng, bằng ghe. Tuy phương tiện đi lại rất khó khăn và rất nguy hiểm trong mùa nước lũ, nhưng chúng tôi bắt gặp hình ảnh các em thiếu nhi vẫn vui tươi trong tiếng cười, vẫn hồn nhiên bước qua những cây cầu như sắp sập, vắt vẻo bắc qua sông để đến trường. Thương lắm những tiếng cười trẻ thơ, những bước chân hồn nhiên trong mùa nước lũ.

Đón đoàn chúng tôi, có rất đông bà con giáo dân cũng như các em thiếu nhi của giáo điểm. Sau khi chào thăm bà con, Cha chủ tịch ủy ban truyền giáo đã phát 100 phần quà cho các em học sinh. Món quà tuy nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ là niềm vui và khích lệ cho các em trong những ngày đầu của năm học mới. nhận quà xong, mọi người ra về không phải là lên xe mà là lên ghe, lên xuồng, một hình ảnh không thể thấy nơi thành thị và vùng cao. Nguy hiểm lắm cho tính mạng của con người nơi đây.

Rời cả nổ, chúng tôi về nhà thờ An Long, được quí Cha thiết đãi một bữa tiệc rất thịnh soạn nhưng đậm đà chất miền quê nam bộ, một bữa ăn nồng ấm nghĩa anh em, chan chứa tình huynh đệ.

Rời An Long mà trong lòng chúng tôi không khỏi thao thức trăn trở về cuộc sống của những con người nơi vùng đất này. Vẫn biết rằng, sau mùa nước nổi, đồng ruộng sẽ màu mỡ hơn cho vụ mùa sau, nhưng nguy hiểm quá chừng cho cuộc sống, khó khăn biết bao trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây.

Quả thật, đúng như lời tâm sự của Cha sở An Long: “Đây là nơi đầu sóng ngọn gió”. Lời nói này đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng: bởi nó là một vùng đất của nắng, gió và của nước lũ. Và cũng có thể coi đây là tiền tuyến của Giáo Phận, một vùng truyền giáo quá rộng lớn, một cánh đồng bao la cho việc truyền giảng Tin Mừng. Vì quá bao la và rộng lớn nên cần lắm những trái tim nhân ái, những bàn tay rộng mở để người dân nơi đây ổn định cuộc sống hơn trong mùa nước lũ. Nhờ đó, công cuộc truyền giảng Tin Mừng phần nào được thuận tiện hơn.
Xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, ban tràn đầy sức mạnh và nghị lực xuống trên quí Cha, quí Thầy đang phục vụ nơi đây, để quí Cha, quí Thầy có thể luôn sát cánh bên người dân trong mọi nơi, mọi lúc. Xin Đức Mẹ, Đấng phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ thương đến những người dân nơi đây, bởi họ ngày đêm đang phải vật lộn với nước lũ mỗi ngày một dâng cao.

TUYẾT NHI

Lm. Phê-rô Nguyễn Ngọc Long
Nhà Thờ Mỹ Trung
Ấp Mỹ HIệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè
            Tiền Giang
           0907366966

Vài hình ảnh của Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc Long trong chuyến đi về thăm Giáo điểm Phú Thành A và Cả Nổ vào ngày 25.09.2011.

Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc Long (bìa trái).

Cha Phê-rô Long chụp hình với một Giáo dân Cả Nổ.

Cha Phê-rô Long đang thích thú quan sát cảnh "nhộn nhịp" của Giáo dân đi xuồng.

 

| Trở về trang Phóng sự |

| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |

 

 

 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
“Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Gn 17,17)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.