Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


BƯỚC CHÂN TUỔI TRẺ 02

GIÁO XỨ AN LONG

            Như chương trình đã dự định, khoảng 70  bạn trẻ đa số là sinh viên, đã đến Giáo xứ An Long vào khoảng 11g30. Sau khi Các bạn nghỉ ngơi một chút, ổn định chổ ở, đã dùng bữa cơm thân mật đầu tiên ở giáo xứ An Long.

            Ngay sau đó, không có ngủ trưa, mỗi người mỗi việc, một số lớn lo gói những phần quà, một số khác lo làm những việc liên quan đến sân khấu: âm thanh, ánh sáng, trang trí…

            Buổi chiều thứ bảy trời rất đẹp, một số bạn trẻ đã lên sân khấu tập dượt trông rất thoáng và hứa hẹn một đêm hội vui tươi với sân khấu đầy màu sắc dưới bầu trời thoang thoảng gió mát trăng thanh!

            Nhưng vào lúc 7 giờ trời chuyển đen, sấm chớp dữ dội, sau đó là một cơn mưa tầm tả. Sau Thánh Lễ, đành phải thực hiện phương án 2, giao lưu với các khán giả nhí trong nhà thờ.

            Tuy chương trình không trọn vẹn, nhưng cũng đã tạo được bầu khí rất sôi động và thân mật trong đêm giao lưu giữa các bạn trẻ nhóm Trái Tim Hồng ở Sài Gòn và thiếu nhi Giáo xứ An Long.

          Mời bạn xem Tin Ảnh của NguoiAnGiang: "Đêm Hội Nối Một Nhịp Cầu" ở chuyên mục Giáo Xứ An Long, phần Tin-Bài Xứ Đạo.   

Thiếu nhi An Long tập hát để đón tiếp các bạn trẻ Trái Tim Hồng

Các em thiếu nhi An Long tập hát chuẩn bị cho "đêm hội Nối Một Nhịp Cầu " 25.09.2010
      (ảnh Mai Nhật Thi)

Giáo xứ An Long dọn sân khấu

Trời mưa, không thể thực hiện chương trình ở sân khấu ngoài trời được!
(ảnh Thành Võ)

Cha sở và cha phó gặp gỡ những giây phút đầu tiên

Cha sở và cha phó gặp gỡ các bạn trẻ khi các bạn mới đến. (ảnh Hữu Nghĩa)

Bữa cơm đầu tiên ở An Long

Bữa cơm đầu tiên ở An Long. (ảnh Hữu Nghĩa)

Cha phó và ca sĩ Thanh Sử

Cha Giuse Lê Quan Trung và ca sĩ Thanh Sử (ảnh Hữu Nghĩa).

GIÁO ĐIỂM CẢ NỔ

            Đây mới là điểm chính mà tôi muốn các bạn trẻ đặt chân đến.

            Không phải chỉ vì lợi ích nho nhỏ nào đó cho giáo dân, đặc biệt là thiếu nhi Cả Nổ. Không phải chỉ là việc các bạn trẻ sẽ đem đến niềm vui cho các em bé vùng quê này, điều mà thật sự ở đây rất thiếu và tất nhiên cũng rất cần, nhưng quan trọng nhất, là tôi muốn các bạn trẻ được tận mắt nhìn thấy “cánh đồng truyền giáo bao la” này - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó!

            Đây là Đồng Tháp Mười, đã từng nổi tiếng về những đồng ruộng cò bay thẳng cánh, cùng với những đặc sản thiên nhiên ưu đãi dồi dào và cuộc sống thanh bình với gió mát trăng thanh cùng với hương đồng cỏ nội thoang thoảng quanh năm…

            Nhưng để kết luận cho cuộc sống nơi đây hôm nay, có thể chỉ cần dùng hai từ ngắn gọn nhưng rất đầy đủ, đó là: thiếu thốn”! Thiếu thốn cái gì? - mọi người có thể tự tìm ra câu trả lời không mấy khó khăn! Đối với thiếu nhi và giới trẻ ở đây, cái thiếu thốn đáng sợ nhất, đó là thiếu học! Từ cái thiếu đó, nó kéo theo những cái thiếu khác trong tương lai…

            Đường về Cả Nổ gần 15 km đường kênh, chuyến đi  chuyến về chừng 30 km. Tôi nói với người lái ghe chuyến đi và chuyến về đi theo hai dòng kênh khác nhau, để các bạn trẻ thấy nhịp sống của người dân dọc theo hai bờ kênh và cũng để thưởng thức những bức tranh quê hương tuyệt đẹp và đa dạng nhưng vẫn còn chưa thoát được hai tiếng quê nghèo”!

            Cám ơn các bạn trẻ, cám ơn tất cả những người thiện nguyện, cám ơn mọi người cộng tác, đã hết lòng phục vụ để "Đêm hội Nối Một Nhịp Cầu" được gặt hái những hoa trái thành công.

            Khi tôi hỏi một bạn trẻ: - “Con đang nghĩ gì khi con đang đứng ở một giáo điểm giữa cánh đồng bao la này?”“Con thấy một niềm vui rất lạ”. Người bạn trẻ trả lời với một nụ cười tươi.

            Vâng, tôi tin rằng mọi người chúng ta đều mang một suy nghĩ nào đó “rất lạ” - tỉ như một con tim rộng mở hơn, một tầm nhìn vươn xa hơn -  qua cuộc hội ngộ này.

            Và chúng ta sẽ luôn có một niềm vui thiêng liêng - rất lạ - khi mang Tình Yêu Giê-su đi đến mọi nẻo đường Truyền Giáo.

            Mời bạn xem Tin Ảnh của NguoiAnGiang: "Cả Nổ - Cánh đồng bốc khói" ở chuyên mục Giáo xứ An Long" phần Tin - Bài xứ đạo".

Tâm Lê

Tháp tùng trong chuyến đi này có Tâm Lê... (ảnh Hữu Nghĩa)

Thành võ

.... và Thành võ (ảnh Mai Nhật Thi)

Tâm Lê và Thành Võ "hội ngộ"

Tâm Lê và Thành Võ "hội ngộ" (ảnh Hữu Nghĩa)

Cảnh đẹp như tranh

Những cảnh đẹp như tranh của "quê nghèo" (ảnh Thành Võ)

Một chiếc tuyền câu bé tẻo teo...

xa xa... "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo"...(ảnh Thành Võ)

Tạm biệt

Các bạn trẻ tạm biệt Giáo điểm Cả Nổ (ảnh Thành Võ).

       

    Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

| Trở về trang mục lục Phóng Sự |



 

 


CHÚA NHẬT 26 TN - C
“Con ơi, hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn Ladarô suốt
một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Ladarô được
an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 19,25)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.