CẢ NỔ NƯỚC ĐÃ RÚT
Nước lũ tại Giáo điểm Cả Nổ đã bắt đầu rút, sau 3 tuần tràn ngập Nhà nguyện, buộc phải tạm ngưng Thánh Lễ. Ngày 30.10.2011, nước đã rút được 0,30cm, nền Nhà nguyện được bài ra khô ráo, và Thánh Lễ đã có trở lại, giáo dân rất vui mừng. Để dự Thánh Lễ, nhiều người đã bơi xuồng vài km để đến Nhà thờ.
Tuy nhiên, xung quanh Nhà nguyện nước vẫn còn ngập rất sâu, đường làng vẫn còn ngập trên 1m, và mặt ruộng trên 2m.
Năm ngoái, thời điểm này, người dân đã bơm nước ra khỏi ruộng để xuống giống lúa, nhưng năm nay, đồng ruộng vẫn còn mênh mông nước, việc xuống giống phải trễ lại khoảng 1 tháng.
Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh mới nhất về cánh đồng và Giáo điểm Cả Nổ hiện nay.
Nhiều bạn đọc cho biết rất yêu thích những hình ảnh đồng quê thiên nhiên, nên trong chuyến đi, khi chúng tôi ghi hình, xét thấy có những bức ảnh quê hương đẹp, chúng tôi vẫn đăng lên nơi đây, dù có khi những bức ảnh đó không có dính líu gì với bản tin.

Thánh Lễ sau khi nước lũ vừa rút xuống bài nền Nhà nguyện.
Giáo dân rất vui mừng khi có lại Thánh Lễ








Bạn có thể thấy "xuồng ghe" đủ loại, một số đã bơi xuồng trên 3 cây số để đến nhà thờ !
Mực nước còn lé đé bên mé nền Nhà nguyện...

Nền đất còn rất yếu, lẽ ra không nên di chuyển nhiều nơi đây, rất dễ bị sạt lở, nhưng
ở nơi sóng nước mênh mông này, có Thánh Lễ Chúa Nhật, Giáo dân rất vui mừng và
cảm thấy bình an ! (Các bạn thấy có tấm Ni-lon bọc theo bờ đất, ở vùng này, người ta
phải làm như vậy vào mùa nước lũ để giảm bớt sạt lở khi có sóng gió).


Tan lễ. Điều đáng lo sợ nhất là các cụ đi ... xuồng. Những chiếc xuồng bé con trông mỏng
manh quá ! Nhưng dễ gì thuyết phục được các cụ ở nhà ngày Chúa Nhật !
Xem tiếp Phần II
| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |
|