CARITAS MỸ THO THĂM CẢ NỔ
Canhdongtruyengiao.net

Nhận lời mời của Cha sở họ An Long, Vào lúc 10g, ban Caritas Giáo phận Mỹ Tho đã đến giáo xứ An Long để đi thăm giáo điểm Cả Nổ. Cùng đi với Cha giám đốc Caritas Mỹ Tho, có Quý Cha trong ban Caritas: Cha Tiến, Cha Đương, Cha Hưng, quý Dì trong ban Caritas. Tháp tùng chuyến đi, có Cha Tuần- Caritas Sài Gòn, chị Nguyệt, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Công Giáo Mỹ Tho, anh Bạch - phu quân của chị Nguyệt, và một số doanh nhân Mỹ Tho.
Đến thăm Cả Nổ, đoàn Caritas Mỹ Tho đã trao tặng cho 250 em lương - giáo quà Trung Thu, gồm tập vở, bút mực, cặp, đồ dùng học sinh, xà-bông thơm, một số nhu yếu phẩm, và bánh kẹo…
Đến đón đoàn, ngoài những em nhận quà, còn có phụ huynh học sinh đi theo, và trên 100 giáo dân Cả Nổ.
Có những em đã vượt 4 cây số bằng cách bơi xuồng đến nhận quà, vì “niềm vui” hiếm hoi đối với tuổi thơ ở nơi đây.
Trong chuyến đi này, qua 28 km đường “đi và về” theo hai ngả khác nhau trên kênh rạch, đoàn có dịp tìm hiểu thực tế những khó khăn trong đời sống người dân vùng sâu vùng xa Đồng Tháp.
Đặc biệt, vào thời điểm Mùa Nước Nổi, năm nay nước lại lớn hơn những năm gần đây, đoàn còn thấy tận mắt những khó khăn của những người dân nghèo khổ, nhất là các em học sinh.
Năm nay nhiều em ở khu vực này vào lớp 10, đã nghỉ học, vì lớp 10 phải học ở An Long, nhưng đường về Cả Nổ đã bị nước lũ cắt đứt nhiều đoạn, không thể đi đi về về được. Còn ở lại thì phải mướn phòng trọ, một tháng 1.200.000đ. Những gia đình nghèo không thể lo được. Nếu 3 - 4 em mướn chung một phòng, thì cũng 3 - 4 trăm ngàn một tháng. Nhiều em từ lớp 1 đến lớp 9 cũng nghỉ học, vì không có xuồng, hoặc nhà không có ai đưa rước. Mực nước lên cao, sóng gió bất ngờ rất nguy hiểm.
Đoàn đã lưu lại Cả Nổ đến 1g 30 mới trở về An Long. Trời ngày hôm ấy nhiều mây, không nắng không mưa, tương đối dễ chịu. Trước khi về, giáo dân Cả Nổ đã đãi đoàn nối cháo ếch rất ngon để … “lấy lại sức” trong cuộc hành trình “rất xa” và “rất lạ” ! Một người dân còn đem tặng cho quý Dì một bọc trái Cà-Na, ăn chua chua chát chát, ngọt ngọt, thứ trái cây duy nhất còn tồn tại trong mùa nước nổi ở nơi đây.
Tạm biệt Cả Nổ với sự quyến luyến của những người dân quê thật thà chất phát, đoàn quay trở về Giáo xứ An Long.
Một bữa cơm thanh đạm với những món đặc sản miền quê: chuột, chim cu nướng, lẩu rắn, cá rô kho tộ và vài ly rượu “đặc hiệu” của An Long, đoàn tạm biệt An Long.
Xin cám ơn những con người đã đem lại nụ cười, sự khích lệ và niềm hy vọng trên miền đất “đầu sóng ngọn gió” này.
Mời bạn đọc xem một số hình ảnh trong chuyến đi này.

Phút gặp gỡ đầu tiên của đoàn Caritas đến An Long

Chuẩn bị chuyển quà đến giáo điểm Cả Nổ
Chiếc tắc-ráng đưa đoàn Caritas đến Cả Nổ
Bắt đầu chuyến đi 14km đường kênh rạch, đi ngang giáo điểm Phú Thành.

Cha Giám Đốc Caritas Mỹ Tho và anh chị em trong đoàn đi qua cầu khỉ
để vào nhà nguyện Cả Nổ.

Chị Nguyệt - Chủ tịch hội Doanh Nhân Công Giáo Mỹ Tho đang lội nước vì không dám
đi cầu khỉ ! Thầy Tuấn đang giúp chị nguyệt băng qua đoạn đường ngập nước trơn trợt.

Từ trái: Cha Tuần, Cha Đương, Cha Hưng đi cầu khỉ rất giỏi, nhưng phải xách giầy dép !

Quý dì đi cầu khỉ cũng khá... chuyên nghiệp!

Rất hồi hộp, không biết cầu có chắc chắn không ? nhưng nếu có sập thì...nước cũng cạn !

Thầy Tuấn đang "trực" dưới nước để giúp những người không dám... qua cầu !

Nền nhà nguyện còn nửa thước nữa thì sẽ bị ngập nước.

Hầu hết đều phải đi xuồng đến nhà nguyện Cả Nổ, một số nhà gần thì lội nước đến.

Các em, phụ huynh học sinh, và một số giáo dân đón chào đoàn Caritas Mỹ Tho.
Xem tiếp | 1 | 2 | 3 |
| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |