Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

- 02-

 

Chương trình CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG nhận được một bạn đọc xin ẩn danh số tiền 5 triệu. Chân thành cám ơn bạn. Xin ơn trên  luôn phù hộ cho bạn và gia quyến.

CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG đã chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến các em sau đây:

 

 

 

            005. TRẦN THỊ DỨT.

            Sinh      : 1996.
            Lớp       : 9. Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thành B.
            Cha       : Trần Văn Ngợi.
            Mẹ        : Trần Thị Kim Phụng.
            Nghề     : Làm mướn. Không có đất ruộng.
            Địa chỉ  : Xã: Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
            Đi học   : Cách trường 2km đường đất.
            Ước mơ : Muốn tiếp tục học lên Đại Học.
            Đã nhận : 500.000 đồng. (năm trăm ngàn đồng).

Mỹ Tiên

            006. NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN.

            Cô bé Mỹ Tiên rất siêng học. Cha mẹ Mỹ Tiên chưa có nhà, hiện đang ở đậu nhà một người bà con. Khi tôi vừa nói sẽ giúp cô bé 500.000 đồng để lo việc học, cô bé liền bật khóc.Tôi hỏi: sao con khóc? Cô bé nghẹn ngào trả lời: con mừng quá ! Ngày một buổi đến trường, một buổi bán vé số, có khi chạy xe đạp đi bán xa trên 10 km. Một buổi bán vé số thường được 50.000 đ. Ngày nào hoàn toàn nghỉ học, thì lãnh số nhiều hơn, có khi lời 80.000 ngàn. Nhìn bức ảnh, các bạn thấy Mỹ Tiên cười, nhưng nhìn đôi mắt, các bạn có thể dễ dàng nhận ra cô bé vừa mới khóc.

            Sinh      : 1999
            Lớp       : 6. Trường Trung Học Cơ Sở Phú Ninh.
            Cha       : Phan Văn Vân.
            Mẹ        : Nguyễn Thị Bích.
            Nghề     : Thợ hồ.
            Địa chỉ  : Xã: An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
            Đi học   : Cách trường 1km đường nhựa.
            Ước mơ : Ham được đi học.
                            Hiện em 1 buổi đi học, một buổi đi bán vé số.
            Đã nhận : 500.000 đồng. (năm trăm ngàn đồng).

            007. PHAN HOÀNG KIỆT.

            Sinh       : 2000
            Lớp        : 5. Trường Tiểu Học An Long A.
            Cha        : Phan Thanh Hùng.
            Mẹ         : Nguyễn Thị Thu Hoa
            Nghề      : Bán trái cây.
            Địa chỉ   : Xã: An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
            Đi học    : Cách trường 1km đường nhựa.
            Ước mơ : Ham học.
                             Cha bệnh, khi ở nhà phụ giúp mẹ mua bán.
            Đã nhận : 300.000 đồng. (ba trăm ngàn đồng).

Nguyễn Phước Lộc

            008. NGUYỄN PHƯỚC LỘC. (Đại Học)

            Ở miền quê này, các em vươn lên được đến Đại Học là một sự kiên trì với “nợ đèn sách” đáng trân trọng. Hiện gia đình em Nguyễn Phước Lộc chạy lo cho con “đuối” lắm rồi, đang vướng nợ nần, tuy nhiên cũng hết sức cố gắng vượt qua. Em Nguyễn Phước Lộc đi chưa được nửa đoạn đường, trước mắt còn đó rất nhiều thử thách. Nếu chỉ vì thiếu tiền mà em đành bỏ học, thì thật là đáng tiếc !

            Sinh       : 1990
            Lớp        : Sinh viên năm thứ hai.
                             Đại học Công Nghiệp (Sài Gòn). Ngành Tài Chính Ngân Hàng.
            Cha        : Nguyễn Thành Ngon.
            Mẹ         : Nguyễn Thị Hồng.
            Nghề      : Làm ruộng. Số ruộng: 12 công.
            Địa chỉ   : Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
            Đi học    : Từ quê lên tỉnh học.
                            Tiền nhà trọ: 300.000đ/tháng.
                            Tiền ăn: 720.000đ/tháng.
                             Học phí: 4 triệu/năm. Đóng 2 kỳ.
                             Bảo hiểm y tế: 184.000đ.
                             Bảo hiểm tai nạn: 56.000đ.

            Ước mơ  : Học xong Đại Học.
            Đã nhận  : 1.000.000đ. (một triệu đồng).
            Ghi chú  : Tình trạng gia đình rất cần sự giúp đỡ.

Nguyễn Thị Thanh Thẩm

            009. NGUYỄN THỊ THANH THẨM
           
            Trong chuyến về sinh hoạt ở An Long và Cả Nổ của nhóm nhacthanh.net, Nguoiangiang của web CĐTG có “chộp” được một bức ảnh của một em bé đang “cười hết ý” trong khi tham gia sinh hoạt với nhóm nhacthanh.net. Sau khi đưa bức ảnh lên web CĐTG, ngay lập tức nó trở thành hàng “độc”, và được nhiều bạn đọc mail về “chia vui” với cô bé ! Bức ảnh trở nên như một “biểu tượng” của niềm vui mà nhóm nhacthanh.net đem đến cho các em.

            Chúng tôi lần mò tìm xem nhân vật trong ảnh là ai ? Rất nhiều người đã không thể nhận ra được vì “nụ cười hết ý” của em làm… “biến dạng” khuôn mặt nhiều quá ! Nhưng rồi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra, đó là một cô bé tên Ngưyễn Thị Thanh Thẩm.

            Em Nguyễn Thị Thanh Thẩm có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. Cha đã bỏ nhà ra đi sống với người phụ nữ khác từ lâu, để người vợ bươn chải lo cho 5 đứa con gái. Mấy đứa lớn có đứa đã lập gia đình ở xa, có đứa ở với chị. Thẩm là đứa con gái út và một người chị kế Thẩm, cũng còn đang đi học, đang sống trong gia đình với mẹ. Bức ảnh cô bé đang đứng tươi cười mà các bạn thấy là bức ảnh mới nhất khi em đang sửa soạn đi học, và chúng tôi gọi em vào để chụp ảnh.

            Sinh       : 2002
            Lớp        : 3. Trường Tiểu Học An Long A.
            Cha        : Nguyễn Văn Hùng
            Mẹ         : Trần Thị Hoa
            Nghề      : Buôn bán
            Địa chỉ   : Xã An Long, huyện An Long, tỉnh Đồng Tháp.
            Đi học    : Cách trường 1km đường nhựa.
            Ước mơ : Ham học.
            Đã nhận : 500.000đ. (năm trăm ngàn đồng).

            Chân thành cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bạn đọc và quý ân nhân gần xa.

            (Xin xem từ Con Đường Đến Trường 01).   

            (còn tiếp)

            Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

 

 



| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 

CHÚA NHẬT 33C - TN
”Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.”
(Lc 21,17-18)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.