CẢ NỔ: CUỐI MÙA NƯỚC NỔI

Cánh đồng Cả Nổ - Đồng Tháp Mười - nước đã rút nhiều, tuy nhiên, thời gian để cánh đồng có lại hình ảnh “Cánh đồng xanh” chắc còn phải vài tuần nữa.
Thường, để có thể xuống giống lúa sớm, người ta bơm nước trong ruộng ra, chứ không chờ nước rút cạn. Việc này tuy có tốn kém, nhưng bù lại, khi lúa non đã lên cao, người ta xả nước từ ngoài kênh rạch vào đồng, vì lúc đó mực nước ngoài kênh rạch vẫn còn cao hơn ruộng, như vậy cũng đỡ tốn tiền bơm nước vào, coi như “tiền bơm nước ra, và xả nước vào khỏi tốn tiền” là huề nhau, cái lời được là vụ lúa Đông Xuân thu hoạch được sớm hơn, để nối tiếp vụ Hè-Thu cũng được sớm hơn, phòng ngừa được vụ Hè-Thu nếu thu hoạch quá trễ sẽ bị nước lũ tràn ngập, khả năng gặp nguy cơ đó là rất cao, nhất là những năm nước lớn như năm nay.
Biết thế, nhưng hiện nay đê bao đã bị sạt lở nhiều, chưa thể khép kín vòng đê bao để bơm nước từ trong ruộng ra được, vả lại, mực nước đang còn khá cao, vụ lúa Đông-Xuân năm nay đành trễ mất cả tháng !
Trễ cả tháng như vậy, dân nghèo thường thiếu ăn. Dân miền ruộng có câu : “Ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt”. Ý nói, lúc ấy, lúa ngoài đồng mới sắp chín (màu vàng mơ), còn trong nhà thì đã thiếu ăn rồi (mờ cả mắt).
Chúng tôi gởi đến bạn đọc những hình ảnh chúng tôi mới vừa ghi hình được vào Chúa Nhật, ngày 20.11.2011.

Đường làng trước nhà nguyện Cả Nổ vẫn còn ngập sâu.
Đường làng trước Nhà Nguyện Cả Nổ.


Tuy "xăn quần lội nước", nhiều giáo dân nữ vẫn mặc áo dài !


Nền Nhà Nguyện bị lở đất nhiều, nhiều cây trồng để bảo vệ nền đã tróc cả gốc.

Đây mới đúng là "Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi" !

Sau mùa lũ, nhiều cây ngập nước sẽ chết, quang cảnh trông xơ xác !


Nhiều con đê ngập rất sâu, ngay cả cỏ dại cũng không sống nổi, chỉ còn trơ lại đất !
Xem tiếp Phần II
| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |
|