Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

HỌP MẶT DOANH NHÂN CÔNG GIÁO MỸ THO

Vào ngày 09.12.2011, Caritas Giáo Phận Mỹ Tho vừa tổ chức ngày họp mặt tại Hội Trường Caritas Giáo Phận. Thành phần tham dự gồm Quý vị trong Ban thường trực Caritas Giáo phận, Quý Cha có thành viên Doanh nhân Công Giáo (DNCG), các thành viên DNCG Giáo phận.

Trong ngày họp mặt lần này, chương trình có hai phần:

Phần I:  Sau khi giới thiệu thành phần tham dự, là phần Báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất, ngày 19.08.2011. Sau đó là tường trình hoạt động DNCG và phương hướng hoạt động năm 2012, kế đến là ý kiến, trao đổi và chia sẻ các các thành viên.

Phần II : Trong cuộc họp mặt lần này đặc biệt có dành thời gian cho phần tĩnh tâm. Cha Giám đốc Gia-cô-bê Hà Văn Xung hướng dẫn đề tài suy tư, đặc biệt về ý nghĩa của giải Nobel và bài học của nó trong hoạt động của giới doanh nhân. Sau khi xưng tội, là Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho DNCG toàn giáo phận do Đức Cha Giáo phận chủ sự.

Bài giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phao-lô nhắc nhở về Lương tâm Công Giáo đối với giới doanh nhân Công giáo. Và đặc biệt về cuộc khủng hoảng lòng tin trong thế giới hôm nay, không còn ai tin ai, trong một thế giới tan nát vì chia rẻ và thù hận. Thực chất, nó khởi đi từ cuộc khủng hoảng Đức Tin, khi con người không còn niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Cha Phao-lô đã nhắc lại nhận định của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô về thực trạng thế giới hôm nay: Khủng hoảng đức tin là nguyên nhân cội rễ của mọi cuộc khủng hoảng khác. Quả vậy, chúng ta đang chứng kiến những cuộc khủng hoảng trong nhiều lãnh vực khác nhau: lãnh vực gia đình, lãnh vực chính trị, lãnh vực luân lý và lãnh vực kinh tế. Tất cả những cuộc khủng hoảng này có liên hệ với nhau và có một nguyên nhân sâu xa là khủng hoảng về niềm tin tôn giáo nơi con người. Để thoát ra khỏi những cuộc khủng hoảng đang ám ảnh con người thời đại hôm nay, điều cần thiết là phải củng cố đức tin vào Thiên Chúa. Vâng, “nếu không có Thiên Chúa, cuộc sống này sẽ trở thành hỏa ngục” (ĐTC Bê-nê-đi-tô XVI - Sứ điệp ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 26 năm 2011, số 3).

Ngày họp mặt kết thúc với bữa cơm thân mật tại nhà hàng Chương Dương ở vườn hoa Lạc Hồng, Mỹ Tho.

Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh liên quan đến bản tin này.

Mở đầu của ngày họp mặt.

Chuẩn bị tài liệu.

Chị trưởng ban Đỗ Thị Nguyệt đang hướng dẫn chương trình.

Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Mỹ Tho (phải) đang phát biểu.
Cha Phê-rô Nguyễn Phước Tường (trái).

Cha Phê-rô Phạm Bá Đương (bìa trái)

Thánh lễ.

Ban hát.

Ảnh bên lề. Sau giờ hội thảo.

Cha Giám đốc Caritas Giáo phận (giữa). Cha An-tôn Nguyễn Văn Tiếng (bìa phải)
và một doanh nhân Giáo xứ An Long (bìa trái).

 

Xem tiếp Phần II

 

| Trở về trang Phóng sự |

| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |

 

 

 

CHÚA NHẬT 3 Mùa Vọng
“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường
cho thẳng để Đức Chúa đi.”
(Ga 1,23)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.