Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


LỄ TẠ ƠN VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TÂN LONG

            Giáo xứ Tân Long là họ đạo nhỏ nhất trong những họ đạo ở Cù Lao Tây. Số giáo dân là 850, cha sở là Đôminicô Nguyễn Công Diện, và cha phó là Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng. Địa chỉ : Ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

            Tên Giáo xứ là Tân Long vì họ đạo này trước đây thuộc xã Tân Long, sau này, do dân số tăng lên đông, người ta lập ra xã mới, lấy tên là xã Tân Bình.

            Trước 1975, người ta vẫn còn quen gọi Giáo xứ Tân Long là họ Bãi. Từ “Bãi”, là tên gọi dân gian, để chỉ gần cả trăm năm về trước, nơi đây là “bãi đất bồi”, do phù sa sông Tiền mang lại. Một số Giáo dân đã canh tác nơi đây và quay quần bên nhau thành một họ đạo, nên gọi là họ Bãi.

            Buổi sáng hôm nay, xóm đạo Tân Long nhộn nhịp khác thường, cờ xí rực rỡ cả một khu vực. Những con đò gần đó cũng đầy ắp khách sang sông. Những quán cà phê lèo tèo dăm mười người khách mỗi ngày, chợt hôm nay không còn chỗ ngồi cho những khách ăn mặc lịch sự và xa lạ. Lâu lắm rồi mới có được một ngày vui như thế này. Có ai đó hỏi cô góp tiền đò: “Hôm nay vô mánh hả? Lễ gì mà người ta đi đông quá thế vậy ?”. Cô góp tiền đò cười đáp: “Lễ khánh thành nhà thờ bên đạo Chúa đó”.

            Vâng, hôm nay, ngày 30.11.2010, sau 4 năm xây dựng (Lễ khởi công xây dựng ngày 30.11.2006), nhà thờ Tân Long đã hoàn thành. Vào 9g30 sáng hôm nay, Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành Lễ Tạ Ơn và Cung Hiến.

            Vào lúc 9g, Đức Cha Phaolô đã tới Giáo xứ Tân Long giữa tiếng reo hò vỗ tay vui mừng của khoảng 2000 giáo dân từ nhiều nơi đến dự cuộc lễ.

            Có 47 Cha từ nhiều Giáo phận khác nhau đã về dâng Thánh Lễ Đồng Tế cùng Đức Cha Phaolô.

            Đoàn rước Đức Cha và Quý Cha đồng tế từ nhà xứ, băng qua lộ, tiến về ngôi nhà thờ mới giữa âm thanh là lạ của dàn còng chiêng người dân tộc Gia-rai Kontum.

            Thánh lễ bắt đầu với những lời chúc mừng trang trọng của Đức Cha khi ngài cảm động nhìn thấy ngôi nhà thờ khang trang và rộng rãi được hoàn thành nơi Giáo xứ nhỏ bé này.

            Bàn thờ thánh hiến đã được Đức Cha Phaolô đặt xương ba vị thánh: Đaminh Phạm Trọng Khảm; Giuse Phạm Trọng Tả; Luca Phạm Trọng Thìn. Xương của ba vị Thánh được rước về từ Giáo phận Bùi Chu với sự xác nhận của ĐGM Bùi Chu Giuse Hoàng Văn Tiệm.

            Trong Bài Giảng Thánh Lễ, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh đến sự thiêng liêng của ngôi Thánh Đường được thánh hiến, do đó, bầu khí tôn nghiêm nơi đây cần phải được gìn giữ bảo vệ, đồng thời, mọi người hãy sống thánh thiện để khoảng cách thiêng liêng trong cuộc sống đời thường và sự thiêng liêng của Thánh Đường, nơi được thánh hiến, không có một khoảng cách quá xa.

            Sau lời cám ơn của họ đạo, trong phần ban huấn từ, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh đến sứ mạng Truyền Giáo. Ngài khen ngợi những cố gắng đổi mới của hạt Cù Lao Tây, đặc biệt trong việc xây dựng nhà thờ. Đồng thời Ngài cũng nhắc nhở: nhà thờ xây rộng lớn, thì phải có giáo dân vào đông đảo, nên cần luôn cố gắng, để nhiều người đến với Chúa.

            Sau Thánh Lễ, là tiệc liên hoan. Nét đặc trưng trong cuộc tiệc này, là những món ăn của người dân tộc, và uống rượu cần.

            Trong không khí thật mát mẻ của vùng Cù Lao xung quanh là sông nước. Trời nhiều mây, không nắng gắt. Buổi lễ đã diễn ra thật thuận lợi, sốt sắng, thân mật và vui tươi. Có thể đọc được niềm hạnh phúc trên tất cả mọi gương mặt của những người tham dự cuộc lễ này. Và đặc biệt, đối với giáo dân Tân Long, đó thật sự một ngày vui khó quên của một họ đạo nghèo đã đến được bến bờ của lòng mong ước.

            Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ.

Cha Tạ Ngọc Hải Sơn hướng dẫn chương trình. Nghề MC bây giờ cũng sống được lắm !

Đức Cha Phaolô viếng Thánh Thể khi ngài vừa tới.

Trước giờ lễ. Cha Tốt ở giữa, Quốc Hưng và bố Tâm, Sài Gòn

Đức Cha PhaoLô thăm hỏi linh mục ngoài Giáo phận.

Rước Đức Cha và đoàn linh mục đồng tế về Nhà Thờ

Tiến về Cung Thánh...

Hát Kinh Cầu Các Thánh

ĐGM đổ dầu Chrisma cung hiến bàn thờ

Cha Tạ Ngọc Hải Sơn đọc Tin Mừng

Dâng Của Lễ

Thánh Lễ

Rước Lễ

Rước Lễ

Đại diện Họ Đạo cám ơn

Đại diện Họ Đạo cám ơn

Cha Diện, cha sở Tân Long, đang đứng lắng nghe lời đại diện họ đạo.

Đức Cha kéo tay Cha Diện ngồi xuống, vì thấy ngài quá yếu !

Đức Cha ban huấn từ

Tan lễ

Tiệc Liên Hoan với rượu cần. Cha Hân, hạt trưởng Cù Lao Tây; Cha Tốt, hạt trưởng Cao Lãnh đang cố gắng uống hết vò rượu cần. Đức Cha rất vui.

Trong bản nhạc "Tiếng hát Mường Luông" có nói đến "rượu cần".

Mấy Cha trẻ nói cái vò rượu này hơi nhỏ... Không giống trong Kinh Thánh, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít... tiếc quá !

Hình ảnh anh chị em dân tộc Gia-rai phục vụ cầm trên tay những con gà nướng trông giống như "cấm trại" hay tiệc ngoài trời.

Rất nhiều khách dừng chân nghe họ hát...

Có "Ta" có "Tây" rất "chung sống hòa bình"...

Phía sau nhà thờ là cánh đồng lúa như tấm thảm xanh xa đến tận chân trời ...
Ta nhớ về Cánh Đồng Truyền Giáo.

Lm.Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

             


| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
(Mt 24,44)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.