Sau hai cơn mưa tầm tã, đêm 19.10.2011, nước đã tràn vào nhà thờ cũ, và ngập một phần khu vực nhà xứ. Mặc dù tầng dưới nhà thờ mới chưa hoàn thành như ý muốn, nhưng phải thu xếp để đưa vào sử dụng sớm hơn dự định, trước mắt là dâng Thánh Lễ vào Chúa Nhật ngày 23.10.2011.
Hiện mọi người đang cố gắng làm cho xong những việc cuối cùng trong tầng dưới nhà thờ mới, và trong những ngày tới sẽ di chuyển bàn ghế và tất cả đồ phượng tự vào tầng dưới nhà thờ mới. Và đây cũng là lần cuối, chấm dứt sinh hoạt phượng tự trong ngôi nhà thờ cũ này, sau 41 năm ngôi nhà thờ bé nhỏ này đồng hành với giáo xứ trong nhiệm vụ tôn thờ và vinh danh Chúa.
Trước đây, chúng tôi có nói với giáo dân An long, ân nhân, bạn trẻ đi làm ăn sinh sống, sinh viên, học sinh đi học xa quê nhà, và một số bạn đọc, rằng Thánh Lễ đầu tiên trong tầng dưới nhà thờ mới sẽ được cử hành vào Lễ Các Thánh Nam Nữ ngày 01.11 sắp tới, nhưng hoàn cảnh chúng ta không thể chờ đợi như dự tính được.
Như vậy, Thánh Lễ đầu tiên trong tầng dưới ngôi nhà thờ mới này là Chúa Nhật ngày 23.10.2011, và cũng là Chúa Nhật Truyền Giáo. Âu cũng là thánh ý Chúa, để ngày vui này thêm nhiều ý nghĩa hơn trong miền đất Cánh Đồng Truyền Giáo này.
Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc, đặc biệt là anh chị em Giáo xứ An Long, và quý ân nhân gần xa hình ảnh và đoạn video clip được ghi hình sáng ngày 20.10.2011.
Canhdongtruyengiao.net
Phía sau Nhà xứ An Long.
Phía sau nhà xứ, giáp ranh với Nhà thờ cũ.
Bên hông Nhà thờ cũ, phía giáp ranh với Nhà thờ mới.
Bên trong Nhà thờ cũ.
Bên hông Nhà thờ cũ, phía bên Đức Mẹ (phía Ca đoàn).