Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

LŨ LỤT TẠI GIÁO ĐIỂM CẢ NỔ 02

Canhdongtruyengiao.net

Một cú điện thoại vào ngày Thứ Năm từ Giáo điểm Cả Nổ :

- Bố ơi (giới trẻ nơi đây gọi Cha sở là bố), gọi lại con nhen, điện thoại con sắp hết tiền rồi …

- A lô, bố đây, có gì thế ?

- Bố ơi, Chúa Nhật này bố vào làm lễ nhé ! Nước rút xuống rồi, còn lé đé nền nhà nguyện một chút hà ! sắp bài nền gạch rồi !”.

- Ừa ! Ở trổng bình yên hết phải không ? Chúa Nhật bố vô !

Một cú điện thoại vào sáng Thứ Bảy từ Giáo điểm Cả Nổ :

- Bố ơi, thôi đừng vô, đêm hôm qua mưa lớn quá, nước lên lại, ngập lút hết rồi, bố ơi !

- Vậy hả, để bố vào thăm thôi, không có lễ nhé ! Nói với Cha con đem xuồng lại nhà xứ chở bố đi thăm vài nhà giáo dân nhen !

- Dạ ! Bố ăn cơm hông !

- Hông, bố ở chơi một chút rồi về !

- Dạ.

Chúng tôi vào thăm Cả Nổ sau hơn 2 tuần nước tràn ngập nhà nguyện Cả Nổ và buộc phải ngưng Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật.

Nước vẫn còn giữ nguyên ở đỉnh cao như khi mới tràn vào, đôi lúc có rút xuống được chút ít, nhưng khi mưa, lại dâng lên cao như cũ, có khi còn hơn nữa, nếu mưa lớn !

Nếu nước ngập nhà nguyện lâu, chân cột nhà nguyện bằng cây sẽ bị hư mục, những cơn gió lớn đến sẽ rất nguy hiểm. Đất nền đã hoàn toàn bị ngập nên rất mềm, những giây chằng không có chỗ bám cứng đủ, không có điểm tựa vững chắc để chống đỡ khi mưa to gió lớn.

Sau mùa nước nổi này, chắc chắn phải làm lại nhà nguyện, và nghiên cứu biện pháp để đối phó những mùa nước nổi trong tương lai. Từ năm 2000, không có mùa nước nào lớn nữa, nhiều người bảo rằng do những quốc gia trên đầu nguồn xây đắp đập nhiều quá, nên sẽ không còn có mùa nước lớn nữa. Thế nên, năm nay là một bất ngờ, nhiều người không kịp trở tay, hậu quả nhiều thiệt hại thật đáng tiếc !

Các cụ miền quê còn tin rằng, sang năm là năm Nhâm Thìn ! Năm Thìn thường hay có bão lụt ! Không biết thế nào, nhưng năm nay là một kinh nghiệm để mọi người làm tất cả những gì có thể để sẵn sàng…“sống chung với lũ ”!

Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc những hình ảnh lũ lụt mới nhất ở Giáo điểm Cả Nổ và đời sống dân chúng mà chúng tôi vừa ghi nhận được trên đoạn đường dài 14 km băng qua cánh đồng mà chúng tôi vừa đi qua.

Canhdongtruyengiao.net

Con đường làng trước Nhà nguyện Cả Nổ, và hầu hết những con đường làng khu vực
quanh đây đều như vậy.

Kê hoa kiểng lên cao tránh ngập nước.

Bên trong nhà nguyện, sau gần 20 ngày ngập nước.

Giáo dân, và cũng là "nông dân chính hiệu" ở Giáo điểm Cả nổ.

Giáo dân đến dọn dẹp Nhà nguyện.

Đã 2 ngày Chúa Nhật không có Thánh Lễ ở Giáo điểm Cả Nổ.

Rau muống đồng mùa nước nổi xanh mơn mởn, mềm, giòn, ngọt thơm hơn
rau muống trồng (thường gọi là rau muống Tàu) nhiều.

Dọn dẹp

Con chó miền quê ít khi nào chịu ở yên trong nhà. Nó thường tung tăng ngoài đồng
săn đuổi bắt chuột. Bây giờ thì... "thua" rồi !!!

 

Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 |


Phản hồi từ độc giả:

Chổ Giáo Xứ Cả Nổ nhiêu khê lắm đấy! Muốn tái tạo lại chổ đó để có Nhà Thờ cho giáo dân xem lễ phải cần rất rất nhiều tiền!! Cầu xin Chúa thương giáo dân Cả Nổ và làm phép lạ!
Bich Le từ Úc

 

       

| Trở về trang Phóng sự |

| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |

 

 

 

CHÚA NHẬT 29 TN A
“Thế thì của Xê-da,
trả về Xê-da;
Của Thiên Chúa trả về
Thiên Chúa.”
(Mt 22,21)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.