LŨ LỤT Ở GIÁO ĐIỂM CẢ NỔ
Canhdongtruyengiao.net

Nước lũ đã tràn ngập nhà nguyện Cả Nổ vào đêm Thứ Tư , ngày 28.09.2011, và cho đến Chúa Nhật ngày 02.10 đã ngập nền nhà nguyện 0,30m (3 tấc).
Nền nhà nguyện Cả Nổ cao hơn mặt ruộng 3m, lấy theo mực nước lũ 2000, do đất mềm, nền đã bị lún xuống vài tấc.
Sau Chúa Nhật ngày 02.10.2011, nhà nguyện Cả Nổ tạm đóng cửa, không có Thánh Lễ nữa, cho đến khi nước rút, để bảo đảm an toàn cho phần đất nền nhà nguyện.
Cách đây gần bốn năm, vào lúc 8g30 sáng ngày 08.01.2008, xe cơ giới đã múc những khối đất đầu tiên trên đất ruộng nhà thờ để tiến hành làm Nhà Nguyện cho Giáo điểm Cả Nổ.
Đất múc từ ngoài đấp vào, và từ trong đổ ra, tạo nên một cái hầm với bao bờ xung quanh hầm cao trên 3m từ mặt ruộng, sau đó thổi 2.205 mét khối cát vào. Do đó, nếu phần đất bao xung quanh nền quá mềm, nền bị sạt lở, cát từ bên trong tràn ra, sự thiệt hại sẽ vô cùng lớn lao, việc tái thiết cũng rất khó khăn vì xung quanh là hầm hố rất sâu chứa đầy nước.
Nhà nguyện Cả Nổ làm chủ yếu bằng cây bạch đàn và một số cây tạp khác, việc bị ngập nước năm nay chắc chắn sẽ gây rất nhiều thiệt hại, chân cột nhà sẽ bị mục, và có thể dễ dàng sụp đổ nếu phải đương đầu với những ngọn gió lớn thường có trong mùa nước, tạo nên những đợt sóng to thường xuyên đánh ập vào, nhất là khi gió bấc về.
Giáo dân Cả Nổ muốn đi lễ ngày Chúa Nhật, phải đến một nhà thờ gần nhất, cách 14km đường kênh, những con đường đều đã bị nước lũ cắt đứt.
Xin bạn đọc giúp lời cầu nguyện cho Giáo điểm Cả Nổ.
Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh liên quan đến bản tin này và tình hình lũ lụt đang diễn ra tại Cả Nổ.
GIÁO ĐIÊM CẢ NỔ: NHỮNG NGÀY ĐÀU TIÊN.

Những khối đất đầu tiên múc trên mặt ruộng để làm nền nhà nguyện Cả Nổ
Xe cơ giới đang móc đất
Tạo thành một cái hầm có bao bờ xung quanh cao 3m rồi thổi cát vào.

Hình thành nền nhà nguyện Cả Nổ. 
Nền cao 3m tính từ mặt ruộng
Đúng 10g45 sáng Thứ Hai, ngày 28.01.2008, sau một tháng thi công, Cây Thánh Giá
trên đỉnh mặt tiền nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé đã vươn lên trên nền trời Cả Nổ.
GIÁO ĐIỂM CẢ NỔ: LŨ LỤT 2011.



Dùng lục bình tấn bên hông nhà nguyện để làm giảm bớt sức mạnh của những đợt sóng.

Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy độ nghiêng của Đài Đức Mẹ.

Bên trong nhà nguyện.

Các em dọn đọc Sách Thánh.
Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Phản hồi từ bạn đọc khi xem những trang này:
Thật là đáng thương và xúc động! Đáng để cho tôi "suy tư"...họ sẽ được đền bù gấp trăm lần và dễ nên Thánh hơn người ngủ đến trưa lái xe hơi có máy lạnh đi đến nhà thờ có ghế nệm quì, ngồi .. mà vẫn không muốn đi.
Phạm Thành Long.USA
Nhờ Canhdongtruyengiao chuyển cho Cả Nổ 100 USD
Chị Bích Việt Kiều Úc - October 5, 2011
Thật đúng là phải sống chung với lũ: làm việc với lũ, học hành với lũ, sống đạo với lũ...
Đổ Minh Tuyên, USA
Oải chè đậu..... vậy mà giáo dân vẫn nhiệt tình đi lễ sốt sắng !
Hiển ròm. USA
Thật xúc động sau khi xem bài tường thuật lũ lụt tại giáo điểm Cả Nổ. Nhìn cảnh giáo dân già trẻ lớn bé phải ngồi gồng mình chân ngâm trong nước lũ mà vẫn trật tự sốt sắng dự lễ. Khâm phục thay! Cầu xin cho những trẻ em đang sống chung với lũ dữ không bị tai nạn sông nước. Chắc chắn ông cha sở và giáo dân ở đây về sau sẽ được lên nước Thiên đàng.
Một độc giả tại Mỹ Tho
| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |
|