MÙA NƯỚC NỔI LẠI VỀ II
****
Phần I
Khi mùa nước nổi đến, người dân sống về nghề cá mừng lắm. Dân không làm cá cũng vui lây, vì có cá nhiều thì giá rẻ. Bữa cơm được có thêm nhiều món ăn “đặc sản” mùa nước nổi rất ngon miệng.
Đối với mùa nước nổi, nếu mực nước thấp, dân địa phương gọi là “nước nhỏ”, nếu mực nước cao, gọi là “nước lớn”. Mực nước bình quân trên đất ruộng khoảng từ 1,5m đến 2m là vừa. Vài năm vừa qua, mực nước thấp quá, không có cá nhiều, mùa nước nổi mau qua. Năm nay, đầu mùa, nước đã lên khá cao, nhiều người mừng lắm. Cảnh mua bán xuồng ghe, câu lưới, lợp, lờ… những nghề thủy sản rất nhộn nhịp…
Nhưng … niềm vui đã sớm qua đi, khi mực nước cứ mau chóng lên cao… cao hơn… cao hơn nữa… và trở thành “lũ lụt” ! Hiện giờ, có nơi, mực nước đã lên cao khỏi mặt ruộng 4m!
Dòng chảy lũ lụt đã vượt qua những “con đê” bảo vệ những nơi có đất ruộng cao đang làm vụ lúa Thu - Đông (lúa vụ 3), đường xá, đất đai bị sạt lở. Nhiều nhà dân, nhất là nhà những người nghèo - mà nhà nghèo thì rất nhiều - có khi kê lên cao để ở tạm, có khi chống chỏi để đừng sập, có khi phải di dời đi nơi khác, có khi bị cuốn trôi đi mất !
Vào lúc 14g ngày 29.09.2011, chúng tôi đã đi một vòng dọc theo những tuyến đường An Long - Hồng Ngự - Tân Hồng - Phà Tân Châu… để ghi nhận một số hình ảnh mới nhất về “Mùa nước nổi 2011”. Xin gởi đến bạn đọc như những lời tâm sự “buồn vui mùa nước nổi” và truyền đi “tiếng nói của những người nghèo” dường như đang thì thầm đâu đó quanh ta.

Phần đất ruộng có đê bao còn an toàn thuộc xã An Long.
Đoạn đường đê còn an toàn, một bên là "ruộng lúa", một bên là "ruộng nước".
Có những đoạn đường đê còn rất thấp !

Đồng ruộng thuộc huyện Hồng Ngự.
"Đồng nước" trên đường về Tân Hồng.




Những nhà dân dọc tuyến đường về Tân Hồng


Xem tiếp Phần II
Trở về trang Phóng sự
Trở về trang Canhdongtruyengiao |