Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


MỤC TỬ NĂM CĂN

Phát quà. (Cha Châu Hoàng Ngọc đội nón trắng, người đầu tiên bên phải.       Anh chị em thân mến

       Ngày 8/7 sẽ tròn 3 tháng mình về nhậm chức cha sở 2 huyện cuối cùng của tổ quốc: Năm Căn và Ngọc Hiển. Cùng với mình có cha phó rất năng nổ chịu chức mới tròn 1 năm ngày 17/6 vừa qua. Giáo xứ mình trụ trì là Kinh Nước Lên, muốn đến đây phải đi đường quốc lộ 1 từ Cà Mau vô 54 km, rồi bỏ xe xuống ghe vô khoảng 1g rưỡi nữa mới tới chợ Rạch Chèo để rồi vào nhà thờ Kinh Nước Lên bằng xuồng nhỏ khoảng 20 phút nữa.

       Ở đây mình phải trông coi 200 gia đình công giáo nằm rải rác trên 13 kinh rạch khác nhau, mỗi kinh vài ba tới vài chục gia đình có đạo. Ngay tại Kinh Nước Lên (gọi là nước lên vì nước lên mới vô được, nước xuống thì nằm đấy chờ nước lên) chỉ có 20 gia đình có đạo, mỗi nhà 1 miếng vuông nuôi tôm sinh sống. Hai anh em linh mục nói với nhau, Đức Cha sai hai cha đến trông coi 20 gia đình!

       Thứ  bảy và chúa nhật, kinh nước lên đầy xuồng chở giáo dân đi lễ và nhà thờ có lúc quá tải dù là nhà thờ mới khánh thành cách đây 4 năm. Nhà giáo lý vĩ đại thì chỉ sử dụng 2 tháng hè cho các em ở các giáo điểm về học giáo lý.

       Từ Kinh Nước Lên, chúng mình phải đi xuồng máy tới các giáo điểm làm lễ chiều thứ bảy hoặc Chúa Nhật.

1/ Năm Căn: chợ huyện rất sầm uất, thánh lễ diễn ra vào lúc 3g30 chiều mỗi Chúa Nhật tại 1 căn nhà nằm trong dãy buôn bán của chợ, một bên là tiệm bán điện thoại, bên kia là tiệm thuốc bắc, đối diện là phòng răng và 1 tiệm tạp hóa, ở đây, hàng trăm giáo dân đến dự lễ ngồi trong nhà mặc cho trời nóng nực, tràn ra lộ không quản xe cộ qua lại, Giáo dân Năm Căn khoảng gần 200 hộ.

       Họ đến với Thánh Lễ chợ Năm Căn từ các kinh rạch chung quanh hòn đảo Năm Căn này với 4 con sông chảy xiết chung quanh: Bảy Háp, Tà Lớn, Tam Giang, Kinh 17. Tương lai họ đạo này đang tìm đất mua để xin cất nhà thờ . Mong thay anh chi em cùng nhau xây nhà thờ Năm Căn nhé (ngày xưa nơi đây có 1 ngôi nhà có 5 căn cho nên lấy đó làm tên gọi cho vùng này)

Nhà nguyện Đất Mũi2/ Rạch Tàu (Mũi Cà Mau) gần 200 hộ Công Giáo sống trên chợ Rạch Tàu và vùng rừng mũi Cà Mau này với đủ thứ nghề: mò nghêu giống bán ra miền bắc, nuôi hầu trên sông, nuôi tôm trên vuông rừng, nuôi cua giống, nuôi kèo và ghe đánh cá biển. (các tàu đánh cá ra biển khơi từ đây nên gọi là Rạch Tàu).

       Từ mũi cà mau có thể thấy Hòn Khoai đi ra khoảng hơn 1giờ cao tốc, mũi Cà Mau phủ đầy rừng mà nay quốc tế đã công nhận là khu sinh quyển quốc tế, chính vì vậy mà nơi đây nhà nước không cho cất nhà thờ. Hiện nay chúng mình cứ 2 tuần đến nhà giáo dân để cầu siêu (lễ giỗ).

       Vùng này mấy năm nay, nhờ ân nhân giúp,  bà con giáo dân cùng nhau cất 1 nhà nguyện  bằng cây lợp tôn, nay chính quyền địa phương cấm làm lễ vì sợ nó biến thành nơi thánh mai mốt không giải tỏa được.

       Ban hành giáo đang tìm đất để có thể cất  nhà thờ mũi Cà Mau mà chính Đức Hồng Y Sài Gòn rất ủng hộ. Xin anh chị em cầu nguyện và góp tay xây nhà thờ Mũi Cà Mau nhé!

Nhà nguyện Xẻo Lá        3/ Xẻo Lá: gần 200 gia đình tin Chúa và đây là giáo điểm ổn định nhất, có giấy phép cho làm lễ 2 tuần mỗi tháng, còn 2 tuần kia thì làm lễ cầu siêu (lễ giỗ), nơi đây nhờ ân nhân, giáo dân đã cùng nhau cất nhà nguyện và nhà xứ toàn bằng lá để khỏi xin phép. Trong quá trình cất nhà nguyện, ông trưởng ban hành giáo là người đứng tên trên miếng đất này đã nhiều lần bị xã mời, ông bình tĩnh trả lời: “đất của tôi, nhà của tôi, dân thương lại tiếp” . Bà con nơi đây đang hướng tới việc thành lập họ đạo với ngôi thánh đường xứng hợp để thờ phượng Chúa.  Mong thay anh chị em không quên cầu nguyện và giúp đỡ để có một ngôi nhà thờ Xẻo Lá nhưng không bằng lá, dễ thương, chứ không phải xỏ lá nhé.

Giáo dân đi lễ bằng xuồng ghe        4/ Rạch Gốc: họ đạo cuối của đất nước cách họ đạo Rạch Tàu Đất Mũi 60 cây số đường sông. Có những địa danh đi vào lịch sử: Kiến Vàng, Tân Ân. Xa xưa là 1 con rạch nhỏ xíu lòi các gốc cây mắm khi nước ròng nên thành danh luôn. Đây là nơi đang gặp khó khăn nhất trong sinh hoạt đạo. Lâu nay lễ diễn ra tại quán thịt cầy của ông trưởng ban hành giáo.  Cũng nhờ ân nhân giúp đỡ, bà con đã mua và cất một ngôi nhà  trên bến dưới thuyền nằm ngoài khu chợ để làm lễ. Do bà con muốn cất thêm phía sau để sản xuất mà không xin phép nên đã bị lập biên bản và cấm làm lễ tại đây. Hiện lễ cầu siêu cũng bị cấm. Chỉ trừ đám tang, linh mục mới được đến. Mình đang cùng với ban hành giáo yêu cầu chánh quyền địa phương giải quyết lễ cầu siêu cho giáo dân ít là 2 lần mỗi tháng. Tương lai nơi đây là thị trấn của huyện Ngọc Hiển (huyện Năm Căn tách ra từ huyện Ngọc Hiển) và Giáo dân rất mong có một nhà thờ Rạch Gốc với trên dưới 200 hộ giáo dân cũng làm đủ thứ nghề dưới sông, dưới biển, trên chợ, trên rừng. Mong thay 4 phương ân nhân mở lòng giúp tinh thần lẫn vật chất cho vùng đất cuối trời tổ quốc thân thương này.

       Đó là đàn chiên Chúa trao cho mình với trên 3000 giáo dân chài lưới có, mua bán có, trồng lúa, nuôi tôm cá cua có, làm mướn có, thất nghiệp có… tất cả những mảnh đời trôi nổi khác nhau nhưng cùng đang khao khát mãnh liệt những ngôi thánh đường với cánh buồm Thánh Giá đem nguyện ước của từng người Ki-tô biển, Ki-tô rừng, Ki-tô vuông, Ki-tô đát mũi Cà Mau lên trời cao, cánh buồm niềm tin  đưa họ qua muôn sóng gió cuộc đời mà sóng to gió lơn nhất là đời sống đạo giữa muôn nghịch cảnh sóng biển Cà Mau
.
Cùng giáo dân trôi nổi trên các giòng sông, kênh rạch...       Sứ vụ Mục Tử Năm Căn, Đất Mũi của chúng mình hàng tuần cứ trôi nổi trên các giòng sông mong đem tình yêu và hồng ân Chúa cho những người con xa xôi, da sạm nắng biển, nhà rung rinh giữa sóng biểnđời rét gió Năm Căn. Giáo Hội chúng mình nơi đây thật đúng là chiếc thuyền trên đầu sóng, bên ngọn sóng.

       Bước chân tông đồ nơi đây là hòa cùng những kiếp người nỗi trôi trên con sóng dữ, những cơn mưa lũ luôn chực nhấn chìm mọi sự, và cùng nhau, linh mục và giáo dân nắm tay nhau giành giật từng ngày sống  với rừng, vươn lên từng phút niềm tin với bao người lương dân không biết Chúa.

       Hiện nay, mình cùng với bà con các nơi đang cùng tiết kiệm tạo quỹ tình thương để giúp những căn nhà tình thương cho bà con lương dân và khơ-me bị sập nhà hay gió lốc cuốn cả cuộc đời theo những chiếc thuyền vỡ, những tay lưới sống còn vuột khỏi tay vì sóng dữ.

       Hè này mình cùng các sơ St Paul , các thầy Hiến Sĩ, Chúa Cứu Thế, đi thăm tặng quà cho các gia điình nghèo nhất chung quanh vùng đất mới Rạch Chèo  gần nhà thờ Kinh Nước Lên. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi kiếp, họ sống ở bãi bồi nay bị đem vô sống tập trung tại các kinh thất nghiệp và đang chờ những phương án tạo việc làm của nhà nước…

       Là Mục tử biển Năm Căn, mình nhận ra có hai cái nhà đều cấp thiết phải cùng xây dựng: Nhà Nghèo, Nhà Thờ cả hai đều là Nhà Chúa, mong thay xuôi theo giòng nước về Đất Mũi là tấm lòng yêu thương của mọi người.

                                                                                              Lm. Dom CHÂU HOÀNG NGỌC


| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 


CHÚA NHẬT XVI TN - C
“Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)

 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.