Vào sáng Thứ Tư, ngày 26.10.2011, Đài Đức Mẹ (kể cả tượng Đức Mẹ) trong khuôn viên nhỏ bên cạnh nhà Quý Dì, và vài bức tường đổ nát - những dấu vết cuối cùng của nhà Quý Dì còn sót lại - đã sạt lở xuống sông. Toàn bộ phần nền nhà của Quý Dì hoàn toàn không còn dấu vết.
Cho đến giờ phút này, Nhà xứ Tân Long vẫn còn đó, nhưng Cha sở Dom. Nguyễn Công Diện và Cha phó Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng đã di tản vào phòng thánh Nhà Thờ Tân Long. Nhà xứ đã bị đập phá để lấy những gì có thể, như những thứ vật liệu bằng cây, hay cửa, vách phòng làm bằng nhôm và kiếng…
Như chúng tôi đã đưa tin đến bạn đọc trong bản tin “Tân Long còn đó nỗi buồn”, toàn bộ phần đất Nhà xứ cho đến đường lộ đều nằm trong “VÙNG NGUY HIỂM”. Bởi vì hai đầu phía trên và phía dưới họ đạo đều đã bị sạt lở sâu vào tới đường lộ, khu vực Nhà xứ là phần đất nhô ra lẻ loi, khó mà đứng vững trước dòng nước ngày đêm chảy cuồn cuộn không ngừng.
Với mức độ sạt lở này, Nhà thờ Tân Long có thể chỉ tồn tại trong vài ba năm nữa ! Vì nhìn về tương lai gần, không thấy có hy vọng gì mức sạt lở sẽ dừng lại.
Chúng ta nguyện cầu cho sự an toàn của con người, còn sự thiệt hại vật chất nhiều hơn nữa, chắc khó có thể tránh khỏi !
Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh mới nhất được ghi hình vào 16g chiều Thứ Năm, ngày 27.10.2011. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về Giáo xứ Tân Long để gởi đến bạn đọc.
Canhdongtruyengiao.net có xin phép phổ biến số điện thoại di động của Cha sở và Cha phó của Giáo xứ Tân Long để bạn đọc có thể liên hệ khi cần thiết.
Cha sở : 0916 414 225. Cha phó : 0919 263 277.
Canhdongtruyengiao.net
Nhà Quý Dì không còn một dấu vết !
Cha phó Tân Long nơi Nhà xứ hoang tàn.
Cha Sở đứng trước tiền đường Nhà thờ.
Đang dọn phòng thánh làm nơi ở tạm.
Cha sở đứng trong phòng thánh còn đang ngổn ngang.
Thăm hỏi ...
và tâm tình ...
Xin bạn vui lòng tắt âm thanh ở nút Pause phía bên cột trái màn hình,
trước khi xem đoạn Video clip này.
Tâm Lê ơi!
Hôm nay anh mới đọc một loạt các bài phóng sự về lũ lụt sạt lở... tan nát như thế.
Chương trình "tiếp tay" như thế nào, cho anh biết với nha. Anh Hùng - Na Uy
CHÚA NHẬT 31 TN - A “Trong anh em, người làm
lớn hơn cả, phải làm người
phục vụ anh em.” (Mt 23,11) LỊCH