Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
NGẪM NGHĨ NGÀY XUÂN


Nhân dịp ông Nhâm Thìn (ÔNT) nhậm chức, phóng viên (PV) bổn báo có bài phỏng vấn sau :

PV: Xin Ngài cho biết Rồng có thật không ạ ?

ÔNT: Có chứ ! Nếu không, sao các bạn có Thăng Long thành, có quần thể rồng ở vịnh Hạ Long mà các bạn từng hãnh diện và tự hào ? Sao có hậu duệ của con Rồng cháu Tiên đang phỏng vấn Rồng Nhâm Thìn hôm nay, đúng không ?

PV: Xin cám ơn Ngài. Thời phong kiến, những gì thuộc về vua chúa đều được gắn với từ Long (rồng). Đó là sự hợp tác hay qui thuận, thưa Ngài ?

ÔNT: Họ mượn danh Rồng để dễ trị dân. Nếu được mưa thuận gió hòa thì đó là uy đức của vua. Chẳng may bị hạn hán, bão lũ thì lại đổ tại Rồng. Họ còn dựng chuyện Rồng “làm độ” với lão thầy bói, cố ý làm mưa sai giờ và bớt đi 3 tấc, 8 giọt, nên bị chém đầu để hù thiên hạ.

PV: Vì thời đó người ta chưa giải thích được hiện tượng thiên nhiên.

ÔNT: Đúng ! Vậy mà giờ đây, đã biết rồi, nhưng vì đồng tiền làm người ta mê muội, nên chính họ lại tự tạo ra thiên tai, bão lũ. Tự hại mình bằng hành động chặt phá rừng, bức tử sông ngòi, hủy hoại môi trường…

PV: Theo Ngài, phải làm gì để ngăn chặn ?

ÔNT: Phải mạnh tay xử lý ! Không thể răn đe suông mãi được.

PV: Ngài có điều gì cần truyền đạt, dặn dò các thuộc cấp trong năm Nhâm Thìn này không, thưa Ngài ?

ÔNT: Rất đơn giản : Đối với trên, không xun xoe rồng chầu mặt nguyệt”. Đến với dân, không kênh kiệu rồng đến nhà tôm”. Dự án đề ra phải thiết thực, không thêu rồng vẽ phụng”. Báo cáo việc làm phải trung thực, không múa bút chữ bay phượng múa, văn hay rồng chầu”. Việc gì đề ra cũng phải làm đến nơi đến chốn, đừng để kết quả đầu rồng đuôi tôm”… Đó là vài điều ta muốn dặn dò.

PV: Qua diễn văn nhậm chức của Ngài, thì từ lô cốt, hố tử thần, thoát nước trong thành phố đến những vấn đề qui mô như giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, y tế, xăng dầu, điện nước, phá rừng, giết sông… đều có dấu ấn của tham ô, nhũng lạm. Vậy điều gì Ngài cho là cần phải có để Rồng đẩy lùi được tệ nạn này, thưa Ngài.

ÔNT: Rồng phải lộn ! (có tiếng xì xào trong hội trường). Phải lộn lui lộn tới để đôn đốc kiểm tra kế hoạch đã đề ra. Không thể điều hành kiểu nằm võng đòn rồnglướt qua rồi bỏ đó.

PV: Điều này liệu có thuyết phục không, thưa Ngài ? Bằng chứng là “khảnh” ăn như mèo mà năm Tân Mão vừa qua vẫn còn hiện tượng “ăn”…

ÔNT: Vì tuy không ăn như rồng cuốn nhưng chú ấy chỉ biết nói như rồng leo”. Còn ta đã là Rồng ta sẽ leo thật. Đâu cần phải nói như leo, hứa lèo vớ vẩn ? (nhìn đồng hồ). Thôi ta dừng ở đây nhé, kẻo lại mang tiếng nói như rồng leo”…

Chúc Quý báo và độc giả năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng.

Theo Kiến Thức Ngày Nay. Số 772.

 

| Trở về trang Phóng sự |

| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |

 

 

 

CHÚA NHẬT 2 TN - B
 Họ đã đến xem chỗ người ở,
và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1,39)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.