SẠT LỞ TẠI GIÁO XỨ TÂN LONG
Canhdongtruyengiao.net

Giáo xứ Tân Long nằm trên Cù Lao Tây, phía tả ngạn sông Tiền, có số giáo dân là 850, số gia đình là 197 (theo số liệu kỷ yếu 50 năm Giáo phận Mỹ Tho). Cha sở là Đa-minh Nguyễn Công Diện, và Cha phó là Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng. Nơi đây còn có cộng đoàn Quý Dì Dòng Chúa Quan Phòng đang phục vụ.
Địa chỉ Nhà thờ Tân Long : Ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp.
Điện Thoại : (067) 3535353.
Trong mùa lũ năm nay, cánh đồng Giáo xứ Tân Long, phía sau nhà thờ, vẫn bình an và đang tươi xanh mùa lúa vụ 3 Thu – Đông, vì đê bao còn tốt, ít nhất là cho tới giờ phút này. Nhưng ngược lại, phía trước nhà thờ, dọc theo đoạn bờ sông khu vực xã Tân Long, nhất là đoạn bờ sông khu vực nhà thờ, bị sạt lở dữ dội, tất cả nhà dân dọc theo bờ sông nơi đây đều phải di tản, thiệt hại thật nặng nề. Nhiều đoạn bờ sông sạt lở hàng chục thước, cắt đứt cả đường nhựa chính trong xã, và sự sạt lở tiếp tục đe dọa còn lấn sâu vào đất liền thêm nữa !
Độ sâu dọc theo bờ của đoạn sông này trên 13m, và nước chảy cuồn cuộn ngày đêm.
Lý do đoạn bờ sông này sạt lở dữ dội như vậy, vì bên bờ bên kia (phía bên quốc lộ 30) đang nổi một cái cồn cát lớn. Nơi đây, trước năm 1975, đã từng có một cái cồn lớn, mặt đất cồn cao, diện tích cồn rộng, vào lúc cao điểm, nó đã lên đến khoảng 15.000 m2. Lúc ấy có nhiều nhà dân sinh sống, có cả những nhà ngói lớn ở đó. Nhưng sau đó bất ngờ nó bị sạt lở dữ dội, và bị xóa tên một thời gian. Chuyện “bể dâu” chẳng ai ngờ được, bây giờ, cũng ở vị trí này, một cái cồn mới lại “nổi” lên. Nó chưa cao lắm, chưa có dân ở, nhưng vào những tháng nước cạn - tháng 2, tháng 3 - nó nhô lên một bãi cát dài, dọc theo chiều dài dòng sông, và nó dài hơn cả cái cồn cũ nữa ! Và cứ thế, mỗi năm nó cao hơn, rộng hơn.
“Sông sâu bên lở bên bồi !”. Vì bờ bên nay có cồn (bên phía Quốc lộ 30), cản dòng chảy, nên dòng chảy tất nhiên phải đổ dồn về phía bờ bên kia, bờ phía nhà thờ. Nước năm nay lại lớn, dòng chảy đạp mạnh ngày đêm, và khó mà yếu lại ! Dòng chảy chỉ yếu lại, khi mực nước xuống thấp, mà mùa nước còn kéo dài cả tháng nữa ! Ngay khi dòng chảy yếu lại, nó vẫn mạnh hơn những nơi khác, vì bờ phía có đất cồn, đã thu hẹp khúc sông này. Cồn này, vào những tháng mực nước sông Tiền thấp, nó chiếm khoảng 1/3 chiều rộng dòng sông !
Hiện nay, đoạn bờ sông nhà thờ đã sạt lở đến nhà Quý Dì, Quý Dì đã phải di tản. Nhà xứ cách nhà Quý Dì chỉ chừng 12m. Sau Nhà xứ, đến con lộ Xã, và đến Nhà Thờ. Theo như Cha sở Đaminh Nguyễn Công Diện cho biết, Nhà thờ chỉ còn cách bờ sông khoảng 75m.
Cũng nên biết Nhà thờ Tân Long hiện nay đã được Cung hiến và Khánh thành ngày 30.11.2010, sau 4 năm xây dựng.
Mức độ sạt lở là khó lường, có khi lở cả khối đất sâu vào đất liền cùng một lúc từ 3 đến 4 m !
Cánh Đồng Truyền Giáo xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh vừa ghi nhận được vào lúc 16g ngày 06.10.2011.

Nhà thờ Tân Long chụp lúc 10 giờ sáng ngày 28.12.2010

Nhà thờ Tân Long, 16g30 ngày 06.10.2011.

Cha sở Tân Long vừa từ bệnh viện về, đã tiếp chúng tôi khi chúng tôi thu thập
tư liệu viết phóng sự này.

Tàu buôn đi về hướng Campuchia chạy ngược dòng, tàu phải chạy sát bờ phía
bên Quốc lộ 30, vì dòng nước bên này chảy yếu hơn.

Dòng sông mùa nước lũ trông rất mênh mông. Xa xa bạn thấy một gạch đen dài ở giữa,
đó là cồn mới nổi vài năm gần đây. Mức độ cát bồi rất nhanh, cồn mau chóng rộng lớn.
Đầu cồn, chắn ngang dòng chảy của sông, nên dòng chảy phải chuyển về bờ bên kia,
phía Tân Long, bên tay phải của bạn.

Cuối đuôi cồn phía dưới nguồn. Bức ảnh này chụp hôm Tết năm rồi (2010), đưa lên đây
để bạn hình dung cồn lớn như thế nào, và do đó bạn hiểu vì sao dòng chảy phía
Tân Long quá mạnh. Trong ảnh là các em đang "tắm cồn". Phần "đuôi cồn" chìm
dưới mặt nước là rất xa !

Cồn khoảng tháng 2 -3, khi mực nước sông thấp. (Ảnh chụp dịp Tết 2010). Bạn thấy mùa
này cồn "nổi lên" khá cao, cỏ mọc hoang vu, người dân đem trâu bò đến đây ăn cỏ, và
họ cũng được dịp... ngắm cảnh, xem như "du lịch sinh thái" vậy !

Dọc theo cồn, người ta "chất chà", để cá vào đó ở, một ngày nào đó, người ta sẽ
bao lưới xung quanh và bắt chúng. Cá sông, cá đồng, thì ngon hơn cá nuôi nhiều !

Bờ sông phía bên Tân Long.

Sự bình an ở phía sau nhà thờ. Đồng ruộng vẫn đang xanh màu lúa.
Xa xa là Nhà thờ Giáo xứ Tân Long.

Nhưng phía trước Nhà thờ, dọc bờ sông Tân Long, thì ... tan tác !
Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 |
| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |
|