Giáo xứ Tân Long 05.11.2011
Canhdongtruyengiao.net
Sau bản tin “Nhà xứ Tân Long tan nát”, Canhdongtruyengiao.net có nhận được nhiều cú điện thoại và e-mail hỏi thăm thêm về tin tức và có nhiều ý kiến về “cứu trợ”.
Vào lúc 9g sáng, ngày 05.11.2011, chúng tôi đã đến Tân Long để xem diễn tiến mới nhất về “sạt lở” đoạn đường này, đặc biệt là khu vực Nhà thờ Tân Long. Còn khoảng 4m nữa, thì đến Nhà xứ Tân Long, hiện tại Nhà xứ chỉ còn lại những bức tường trơ trọi.
Vào thời điểm này, dòng sông nước chảy, đặc biệt dọc bờ sông Tân Long, còn dữ dội hơn trước. Các bạn nên biết rằng, lúc này nước lũ đã rút xuống, mực nước trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông lớn và các dòng kênh, nước tràn về sông lớn để đổ về biển. Đồng Tháp ở đầu nguồn, nên khi vùng Đồng Tháp nước rút, thì các Tỉnh phía dưới nguồn mực nước sẽ dâng cao.
Phía bờ sông đối diện với Tân Long, cồn cát đã bài ra và thu hẹp lối thoát của nước tạo nên dòng chảy phía bên Tân Long rất mạnh. Tình trạng này kéo dài ít nhất 1 tháng nữa, sau khi nước ở trong đồng lớn đã thoát ra hết. Tuy nhiên, dòng chảy ở đây vẫn luôn chảy mạnh hơn những nơi khác, ngay trong mùa nước thấp.
Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc vài hình ảnh mới nhất được ghi hình vào 9g sáng, ngày 05.11.2011.
Nếu bạn muốn đến thăm Giáo xứ Tân Long :
Nếu bạn từ hướng Sài Gòn, bạn xuôi theo Quốc lộ 1A, đến Ngã ba An Thái Trung (còn gọi là Ngã ba An Hữu), bạn rẽ Phải, đi về Thành phố Cao Lãnh. Bạn tiếp tục xuôi theo Quốc lộ 30, đi qua khỏi Thị trấn Thanh Bình, bạn hỏi thăm bến đò Tân Lập Tây, bạn đi đò sang sông, rồi rẽ phải, đi tiếp vài cây số nữa thì tới Nhà thờ Tân Long.
(Có thể sang sông ở bến đò Tân Bình, qua khỏi bên đò Tân Lập Tây, nhưng từ Tân Bình đến Nhà thờ Tân Long nhiều đoạn đường sạt lở, rất khó đi, không thể đi ô-tô).
Nếu bạn cần liên hệ với Giáo xứ Tân Long :
Cha sở : 0916 414 225.
Cha phó : 0919 263 277.

Cồn nổi bên bờ sông đối diện với Nhà thờ Tân Long.

Đoạn đường nhựa đầu trên xóm đạo, cách Nhà thờ chừng trên dưới nửa cây số.
Đoạn đường nhựa đầu trên xóm đạo.

Còn chừng 4m nữa thì tới ngôi Nhà xứ hoang tàn.


| Trở về trang Phóng sự |
| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |
|