Nhà thờ Tân Long, ảnh chụp lúc 9g sáng ngày 24.10.2011.
Gần đây, một số bạn đọc có điện thoại và e-mail hỏi thăm chúng tôi về tình cảnh của Giáo xứ Tân Long. Kể từ khi chúng tôi đưa tin, chúng tôi cũng chưa có dịp trở lại thăm Giáo xứ Tân Long lần nào, nhưng chúng tôi có thăm hỏi những người thân quen sống trong khu vực này, thì được biết mức độ sạt lở có chậm hơn, nhưng vẫn tiếp tục lấn sâu vào đất liền. Có chỗ đã sạt lở đến “đoạn đường tạm” vừa mới được di dời không lâu trước đó.
Để tận mắt thấy hiện trạng khu vực Giáo xứ Tân Long như thế nào, và nhờ đó có thể gởi đến bạn đọc những hình ảnh mới nhất, sáng ngày 24.10.2011, chúng tôi đã đến Giáo xứ Tân Long. Lần này, chúng tôi quyết định đi ghe băng qua Sông Tiền và chạy dọc theo bờ sông trên 10 km bên phía Cù Lao Tây, để đến Giáo xứ Tân Long. Trên đoạn đường đó, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh Video clip trên đoạn đường trên 5 km có mức sạt lở trầm trọng nhất để gởi đến bạn đọc.
Riêng về Giáo xứ Tân Long, bờ sông sạt lở đã gần đến Nhà xứ. Cách Nhà thờ khoảng 400 m, phía trên nguồn, (từ Giáo xứ Tân Quới đi xuống), đoạn đường nhựa (lộ làng) đã bị lở đứt đoạn. Khu vực Nhà xứ hiện là một phần “đất mũi” nhô ra lẻ loi rất đáng lo ngại.
Việc bờ sông bị sạt lở lấn sâu vào đất liền và tiến về phía Nhà thờ Tân Long là vấn đề nghiêm trọng và theo chúng tôi, rất khó dừng lại.
Điều mà bây giờ chúng ta có thể làm được, là cầu nguyện cho Giáo xứ Tân Long mọi người được bình an, và ngay từ bây giờ, nên chuẩn bị cho một tương lai xa hơn.
Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh và Video clip liên quan đến bản tin này.
Chúng tôi đi ghe băng qua sông Tiền. Dòng sông mùa này thật mênh mong và chảy xiết.
Cha sở Đa-minh Nguyễn Công Diện (bìa phải) tiếp chúng tôi tại Nhà xứ. Ngài yếu,
đi chậm chạp, thật tội nghiệp !
Có thể đọc thấy ánh mắt buồn bã của Cha sở Đa-minh, và ai đã đến đây lúc này, khi ra
về, lòng cũng nặng mang nhiều suy nghĩ ngổn ngang !
Bạn có thấy Tháp Chuông Nhà thờ ở xa xa phía sau ?
Bờ sông đã tiến vào sát bên Nhà xứ. Cha sở Đa-minh nói đã chuẩn bị "Phòng Thánh" ở
trong Nhà thờ để về ở tạm trong đó. Đây là một việc không nên chần chừ !
Nhà xứ Tân Long nằm trong khu vực nguy hiểm. Việc sạt lở Nhà xứ là không thể
tránh khỏi ! Mùa Nước còn kéo dài và dòng sông vẫn còn chảy xiết ! Nếu "vùng
nguy hiểm" này sụp đổ, thì khoảng cách đến Nhà thờ chỉ còn khoảng 40 m.
Nguyện xin cho mọi người được bình an.
Xin bạn vui lòng tắt âm thanh ở nút Pause nằm ở phía cột trái màn hình,
để xem Video clip về đoạn đường sạt lở và khu vực Nhà xứ An Long hiện nay.