Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

BAN TRUYỀN GIÁO MỸ THO
THĂM ĐỒNG THÁP

Canhdongtruyengiao.net

          Được tin mùa nước nổi năm nay lớn hơn vài năm gần dây, Ngày 25.09.2011, Ban Truyền Giáo Giáo phận Mỹ Tho đã đến Đồng Tháp, thăm Giáo xứ An Long, và hai Giáo điểm Phú Thành A và Cả Nổ.

            Tháp tùng cùng Cha Trưởng Ban Truyền Giáo Phaolô Đặng Tiến Dũng, có một số Cha trong và ngoài Ban Truyền Giáo: Cha Tôma - Thiện Trần Quốc Hưng, Cha Antôn Nguyễn Xuân Hà, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn. Ngoài ra còn có Dì Nhung, Chị mười, cô Hương, anh Diện, anh Chính…

            Xe của đoàn đã đi qua Giáo xứ An Long, đến thẳng Giáo điểm Phú Thành A vào lúc 9g45. Sau khi Cha Trưởng Ban Truyền Giáo cùng đoàn viếng nhà nguyện, đoàn đã có cuộc gặp gỡ thân mật với Ban Mục Vụ Giáo điểm Phú Thành A, và đã tặng cho Giáo điểm hai tượng Mẹ Maria và Thánh Giuse trị giá 3 triệu đồng để đặt trong nhà nguyện, nơi còn đang rất nhiều thiếu thốn.

            Tạm biệt Phú Thành A, đoàn đã đi Tắc Ráng vào Giáo điểm Cả Nổ. Mọi người đều rất cảm động, khi trên đường đi, nhìn thấy cảnh nhiều mái nhà nhỏ bé đang mỏng manh chơ vơ giữa mênh mông đồng nước.

            Sau khi viếng nhà nguyện Cả Nổ, Cha Trưởng Đoàn và cả đoàn đã gặp gỡ Ban Mục Vụ và trao tặng quà, gồm Bánh Trung Thu, bánh ngọt, bút, tập vỡ… cho 100 em học sinh lương-giáo.

            Như một lời cám ơn rất chân thành, giáo dân đã “bồi dưỡng” đoàn một nồi cháo cá lốc đồng và “rau đắng”, rất “ngọt ngào” hương vị miền quê vùng sâu vùng xa miền sông nước.

            Đoàn tạm biệt Giáo điểm ra về, mà ai nấy không rời mắt trước những chiếc xuồng con bé bỏng đang lênh đênh trên sóng nước chuyên chở những em bé hồn nhiên miệng đang toe toét cười với món quà trên tay.

            Mãi 14g đoàn mới về tới Giáo xứ An Long. Nơi đó, tình người thôn dã đang chờ đợi đoàn với những món ăn đặc sản đơn sơ mùa nước nổi: rắn, rùa, chim cút…

            Cám ơn những bước chân đem niềm vui nơi miền biên giới vùng sâu vùng xa này…

            “Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi…”

            CĐTG xin gởi đến bạn đọc hình ảnh về cuộc viếng thăm của Ban Truyền Giáo Mỹ Tho.  

www.canhdongtruyengiao.net

Ảnh lưu niệm ở nhà nguyện Giáo điểm Phú Thành A.

Cầu nguyện ở nhà nguyện Phú Thành A.

Ly cà-phê hội ngộ ở Phú Thành A.

Tạm biệt Phú Thành A, vào Giáo điểm Cả Nổ.

Trên Tắc Ráng về Cả Nổ

Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đồng Tháp.

Ngồi trên mui Tắc Rắng để "ngắm cảnh" mùa nước nổi.

Mức nước lên cao, mui Tắc ráng qua cầu khít khao. Trên cầu các em đang đi học về.

Giáo điểm Cả Nổ

Ban Truyền Giáo Mỹ Tho chào "ra mắt" giáo dân Cả Nổ.

Cùng đọc kinh...

Cha Trưởng Ban Truyền Giáo ngỏ lời cùng Giáo dân Cả Nổ.

Giáo dân và các em lương-giáo Cả Nổ

Phát quà. Bà cụ lãnh quà cho cháu, vì cháu đi học về không kịp.

Lãnh quà....

 

            Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 |

 

            | Trở về trang Phóng sự |

| Trở về trang Cánh Đồng Truyền Giáo |

 

 

 

CHÚA NHẬT 26 TN
“Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô
gái điếm vào nước Chúa
trước các ông.” (Mt 21,31)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.