GIÁO ĐIỂM MÃ TRƯỜNG
.jpg)
Nhà nguyện Mã Trường
.jpg)
Giáo điểm Mã Trường thuộc Giáo Xứ Fatima, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, một xã ở Cù Lao Tây. Cù Lao Tây là một trong những cù lao lớn nằm trên sông Tiền. Dân cư khoảng 50.000 dân, chia làm 5 xã, là: Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới, Tân Bình, Tân Long. Đất đai màu mỡ, có nơi sạt lở, có nơi bồi, tạo nên những cồn cát dài phì nhiêu và thơ mộng. Dân cư sống về nghề ruộng rẫy và tiểu thương, mùa nước lên nhiều người còn phụ thêm nghề đánh cá. Chưa có chương trình kinh tế qui mô lớn nào ở cù lao này.
Cù Lao Tây có 6 giáo xứ là giáo xứ Tân Quới (xã Tân Quới), Fatima (xã Tân Quới), Bến Siêu (xã Tân Huề), Tân Long (xã Tân Bình), Bến Dinh (xã Tân Hòa), An-rê (xã Bến Dinh), với tổng số Giáo Dân các giáo xứ là 14.267 (theo tổng kết báo cáo mục vụ 2007). (Hình bên là Cha Henri Ký)
Cù Lao Tây có sự hiện diện của đạo Phật Giáo Hòa Hảo, là đạo có số tín đồ đông nhất, đạo Cao Đài, và đạo Ông Bà. Ở hữu ngạn sông Tiền (tính từ đầu nguồn nhìn xuống), bên kia sông đối diện với giáo xứ Bến Siêu, là Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo.
.jpg)
Đường vào Mã Trường
.jpg)
Rạch Mã Trường
Cù Lao Tây có địa hình bầu dục như quả trứng nằm xuôi theo dòng sông Tiền. Hệ thống đường xá tuy có trải nhựa, nhưng rất nhỏ. Có con đường chính chạy giáp vòng cù lao, một con đường chạy tắt ngang chiều rộng của cù lao, và nhiều con đường đất nhỏ khác. Kinh tế nói chung còn nghèo, một số đông giới trẻ đi làm ăn ở những thành phố lớn.
Giáo điểm Mã Trường nằm trong một khu dân cư mới, dọc theo con rạch tên Mã Trường đã có từ rất lâu đời. Con rạch ở giữa đồng chạy theo chiều dọc cù lao, chia cù lao làm đôi, một phần ba bên tả ngạn sông Tiền, hai phần bên hữu ngạn sông Tiền.
.jpg)
Cái vó bắt cá ở rạch Mã Trường
Cánh Đồng Truyền Giáo (CĐTG) đã có cuộc tiếp xúc với Cha Henri NGUYỄN VĂN KÝ, cha sở Fatima để tìm hiều thêm về giáo điểm Mã Trường. Sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi.
CĐTG : Chào Cha, giáo điểm Mã Trường có bao nhiêu gia đình Công Giáo, thưa Cha ?
Cha Henri : Chính xác là 46. Có lẽ khoảng trên dưới 300 giáo dân.
CĐTG : Thưa Cha, hiện nay giáo điểm có Thánh Lễ không ạ ?
Cha Henri : Lúc này, vì hoàn cảnh nên tạm ngưng, tuy nhiên, những công việc truyền giáo vẫn xúc tiến
bình thường.
CĐTG : Thưa Cha, cha có thể nói rõ hơn, hoàn cảnh gì không ạ ?
Cha Henri : Có một số thủ tục phần đời cho nó hợp lệ đấy mà !
CĐTG : Dạ, con hiểu rồi. Thưa cha, còn việc truyền giáo bình thường là thế nào ạ ?
Cha Henri : Từ ngày có giáo điểm, khu vực nơi đó sống tốt hơn, những tệ nạn xã hội giảm hẳn.
CĐTG : Ở đó đã có đoàn thể nào để sinh hoạt không, thưa Cha ?
Cha Henri : Có chứ ! Có Hội Đồng Mục Vụ, có Legio. Nhóm Legio trên hai mươi mấy người đấy !
CĐTG : Thưa Cha, đường vào giáo điểm không xa, nhưng hơi khó đi, lúc này không còn làm lễ nữa,
Cha có thường vào giáo điểm không ạ !
Cha Henri : Vẫn thường, mục vụ mấy người đau yếu, già cả ấy mà. Nếu đi tắt ngả đồng, chỉ hơn một
cây số rưởi thôi, đi theo đường lộ, thì chắc hơn 3 cây số đấy !
CĐTG : Đường xấu quá, nếu mưa thì thua ! Nhưng con thấy hàng trụ điện to quá, có lẽ sẽ có con
đường lớn băng qua đây !
Cha Henri : Anh không hay gì hết à ? Đó sẽ là con đường chính của cù lao tương lai đấy ! Dự án sau khi có cầu nối liền cù lao với phía Chợ Mới, An Giang, thì con đường này sẽ là đường huyết mạch. Ở giữa đồng như vậy, xa bờ sông, tránh sạt lở tương xa, lại thu ngắn độ dài, sẽ đỡ tốn kém. Từ con đường này sẽ tủa ra những con đường nhánh khác !
CĐTG : Thưa Cha, vậy thì giáo điểm Mã Trường nằm trên trục lộ chánh này rồi !
Cha Henri : Đúng vậy ! Con đường chạy dọc theo con rạch Mã Trường. Có nước, có đường, dân cư sẽ
ngày một đông thêm. Nếu có một cái nhìn xa - mà chuyện giáo hội phải nhìn xa như vậy -
thì giáo điểm Mã Trường cũng sẽ là một họ đạo lớn trong tương lai đấy !
CĐTG : Vâng, thưa Cha ! Xin cám ơn Cha cho con có buổi trò chuyện thân mật hôm nay !
MAI NHẬT THI thực hiện.

Các Cha vùng lân cận trong ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
xây dựng Nhà Thờ An Long.
Trở về trang mục lục Giáo Điểm