
TU - December 21, 2011 
Theo sự diễn tả của các cụ ta ngày xưa thì con nhà có đạo được gọi là con nhà… “hai phần”, phần hồn và phần xác. Con nhà có đạo ấy khi lớn lên sẽ chọn cho mình một trong hai ngả đường đời. Một là đi vào cuộc sống tu trì... (xem tiếp)
GIÁNG SINH BUỒN - December 7, 2011 
Mấy bữa nay, trời Saigon đổ lạnh. Một cái lạnh họa hiếm và quí giá cho miền Nam oi bức. Đây là cơ hội ngàn vàng, một năm mới có một lần để cho phe đờn bà con gái... (xem tiếp)
THẬP GIÁ CỦA NHỮNG ÔNG CHỒNG - November 14, 2011
Hình như trong cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng”, có một bài viết được bắt đầu bằng câu:
- Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu... (xem tiếp)
ĐỜN BÀ CON GÁI - October 5, 2011
Lâu lắm rồi, gã được nghe một câu nói thuộc hạng danh ngôn, đại khái như thế này: Đờn bà con gái giống như con mèo, nếu con mèo ngoáy đuôi bên trái, thì chắc chắn nó sẽ nhảy sang bên phải... (xem tiếp)
TUỔI THƠ BỊ ĐÁNH CẮP - September 4, 2011
Hôm nay, gã xin tán dông tán dài đôi điều về tuổi thơ. Thực vậy, Thánh vịnh đã coi con nít là quà tặng Đức Chúa Trời ban cho những bậc làm cha làm mẹ vì thế chắc chắn nó phải mang nhiều vẻ đẹp tuyệt vời... (xem tiếp)
CẬU ẤM VÀ CÔ CHIÊU - August 17, 2011
Trước khi bước vào nền văn minh hiện đại, hầu như mọi dân mọi nước đều trải qua một thời gian phát triển nông nghiệp lâu dài. Trong nền văn minh nông nghiệp này, sức người là chủ yếu. Vì thế, người ta luôn mong ước có được đông con nhiều cháu... (xem tiếp)
BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH - August 2, 2011
Vào năm 479 trước Tây lịch, Khổng Tử qua đời và được mai táng trong một ngôi mộ ở Tứ Thuỷ Biên, thuộc bắc thành nước Lỗ. Để tưởng nhớ công ơn dạy dỗ của thầy mình, Tử Cống, vừa là một học trò, lại vừa là một doanh nhân thành đạt... (xem tiếp)
TRÊN PHẦN ĐẤT CỦA TUỔI THƠ - July 19, 2011
Vào năm 479 trước Tây lịch, Khổng Tử qua đời và được mai táng trong một ngôi mộ ở Tứ Thuỷ Biên, thuộc bắc thành nước Lỗ. Để tưởng nhớ công ơn dạy dỗ của thầy mình, Tử Cống, vừa là một học trò, lại vừa là một doanh nhân thành đạt... (xem tiếp)
HAI CHỮ CÁM ƠN - July 4, 2011
Hôm đó Chúa Giêsu vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Ngài. Theo tập tục của dân Do Thái, những kẻ mắc chứng bệnh nan y này phải sống cô lập, không được tiếp xúc với những người bình thường... (xem tiếp)
VỢ CHỒNG NHÍ - July 3, 2011
Trong lãnh vực hôn nhân, xã hội Việt Nam ngày xưa xem ra có nhiều quan niệm hơi bị bất ổn. Và một trong những quan niệm hơi bị bất ổn, đó là tục tảo hôn, lấy nhau quá sớm, thậm chí còn có cả tục phúc hôn, lấy nhau từ lúc còn trong bụng mẹ… (xem tiếp)
LUYỆN CHỒNG - June 19, 2011
Vợ là bậc thầy của ta, vì các cụ ngày xưa đã từng bảo “bán tự vi sư”, nửa chữ cũng đã là thầy, huống hồ vợ đã dạy cho ta trọn cả một chữ… nhẫn! Thực vậy, sau khi lấy vợ, ta lập tức quen ngay với sự nhẫn nhục và chịu đựng… (xem tiếp)
TUỔI BIẾT YÊU - June 9, 2011
Nhìn bọn nhóc tì hôm nay miệng còn hoi mùi sữa, thế mà cũng đã bày đặt bồ tèo “mí nhau”, khiến gã đành phải thở dài ngao ngán! Trong khi đó, ngắm mấy cụ trai làng, đã bốn mươi mấy rồi, mà vẫn cứ lững thững từng bước chân âm thầm… (xem tiếp)
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI - June 3, 2011
Với chiều hướng phá vỡ những rào cản, những ngăn cách, trong những năm gần đây gã thường thấy xuất hiện cụm từ “không biên giới”. Nào là “Nhà Báo không biên giới”. Nào là “Y Sĩ không biên giới”… (xem tiếp)
KHÓC - May 7, 2011
Đã là người thì ai cũng phải khóc.
Tiếng khóc xuất hiện ngay từ lúc ta mở mắt chào đời
- Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,
Đời có vui sao chẳng cười khì... (xem tiếp)
CŨNG LÀ ĐỜN ÔNG - May 7, 2011
Có một cô gái vào hỏi ý kiến cha sở về người yêu của mình. Cha sở khuyên cô:
- Anh ta chỉ có cái mã bên ngoài, chứ còn tính tình thì nát bét. Nào rượu chè say xỉn, nào cờ bạc xì phé... (xem tiếp)
LỜI NGUYỆN CẦU - April 24, 2011
Sáng hôm nay, gã nhận được mấy cái “meo” của những người bạn phương xa, gửi về cho gã những bài thơ, được lượm lặt từ chỗ này hay chỗ kia trên mạng. Tiếc rằng những người bạn ấy đã không ghi xuất xứ của những bài thơ... (xem tiếp)
VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHA - April 16, 2011
Bên Thổ Nhĩ kỳ, Azit Nexin, tác giả cuốn “Những người thích đùa”, đã trình làng một tập truyện ngắn với tựa đề: “Con cái chúng ta giỏi thật”. Còn tại Việt Nam, nhạc sĩ Thập Nhất đã sáng tác một ca khúc qua đó gã thấy được rằng: “Bố là tất cả”. Thì ra bố hát con khen hay và ngược lại, con hát bố khen hay, âu cũng là... (xem tiếp)
BÃO - April 11, 2011
Ngày xưa, bố mẹ gã đi tìm đất sống và rồi cắm dùi tại dinh điền Cái Sắn. Lúc bấy giờ Tổng Uỷ Di Cư cấp cho mỗi gia đình một nếp nhà lá, một chiếc xuồng và một con trâu. Còn mỗi người được lãnh bốn đồng nuôi ăn một ngày... (xem tiếp)
GIẬN HỜN - April 8, 2011
Trước hết, gã xin đưa ra hai nhận xét dựa trên những kinh nghiệm thông thường mà hầu như mọi người đều đã trải qua. Nhận xét thứ nhất đó là chúng ta không thể nào sống cô độc lẻ loi, như một hòn đảo giữa biển khơi... (xem tiếp)
NỊNH VỢ - March 12, 2011
Phàm đã là người, thì ai cũng thích được khen ngợi, cũng thích được ca tụng, cho dù những lời khen ngợi và ca tụng ấy chỉ có tính cách xã giao, thậm chí đôi khi còn mang tích cách giả dối và bôi bác, như một Cố Tây... (xem tiếp)
MÈO VỚI CHUỘT VÀ CHÓ - February 15, 2011
“Tôi sinh năm 1975, mẹ tôi bảo tuổi Mẹo, cầm tinh con mèo, cha tôi thì bảo tuổi Mão, cầm tinh con thỏ. Như vậy có phải Mão là thỏ, còn Mẹo là mèo hay không? Đến nay tôi biết trong 12 con giáp không có con thỏ. Vậy năm 2011 này, gọi là Tân Mão hay Tân Mẹo, cầm tinh con thỏ hay con mèo?”... (xem tiếp)
MÈO - January 30, 2011
... Để tăng tốc trong kỳ thi cuối cấp, thầy giáo đã đưa ra một qui định: Không ai được ra ngoài vì việc riêng, trừ việc đi vệ sinh mà thôi. Qui định được ban bố và thi hành trong một tuần, ai nấy đều nghiêm chỉnh chấp hành... (xem tiếp)
NĂM MÃO BÀN VỀ MÈO - January 10, 2011
Mão, miêu hay mèo đó là một loại thú nhỏ thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng, cứng và cử đông được, vấu bén, mình nhẹ, leo giỏi và có tài bắt chuột. Có lẽ chính nhờ tài bắt chuột mà mèo được nhiều người, nhất là người nông dân ưu ái nuôi ở trong nhà... (xem tiếp)
TỪ CHẾT ĐẾN BỊ THƯƠNG - December 3, 2010
“Cặp vợ chồng lý tưởng”, đó là tựa đề của một chương trình truyền hình thật hấp dẫn và ăn khách. Năm cặp vợ chồng bước vào phòng thu hình. Người điều khiển sẽ tách riêng mỗi cặp, chồng đứng một nơi, vợ ngồi một nẻo và hỏi từng người một... (xem tiếp)
LÒNG THAM - October 17, 2010
Đang ngồi ngáp vặt, bỗng gã vớ được bài thơ “Hôm qua em đi sốp-ping” của Hí Yêu, được nhái theo bài “Đi chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp:
- Hôm qua đi shopping,
Trời vừa rạng bình minh... (xem tiếp)
THÓI VŨ PHU - October 11, 2010
Trong khi phần lớn những anh đều chồng sợ vợ, thì cũng có không ít những anh chồng thuộc vào loại hảo hớn, lúc nào cũng sẵn sàng nổi máu “yêng hùng” đối với chị vợ. Thái độ của những anh chồng loại này, được tóm tắt vào mấy chữ “Đ” ... (xem tiếp)
VỢ DẠY HAY DẠY VỢ - September 19, 2010
Phàm bất cứ anh đờn ông con giai nào, thì cũng hơn một lần ươm mơ những giấc mộng lớn, theo kiểu:
- Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên. (xem tiếp)
BỆNH SỢ - September 9, 2010
Từ xưa cho đến rày, gã vốn bị mang tiếng là thiên tư, thiên vị, chỉ biết bốc thơm phe ta, tức là cánh đờn ông con giai hay cánh húi của, nhưng lại bốc thối phe mình, tức là cánh đờn bà con gái hay cánh kẹp tóc, mặc dù theo “mo den” bây giờ, nhiều cô chẳng còn ... (xem tiếp)
BỆNH ĐỜN ÔNG: NỔ - September 8, 2010
Từ ngàn xưa và cho tới ngày hôm nay, phe đờn ông con giai vốn được bàn dân thiên hạ gọi là phái khỏe. Mà họ khỏe thực. Vừa bước vào tuổi mới lớn, các cơ bắp liền nổi lên cuồn cuộn, đúng với vóc dáng vai u thịt bắp... (xem tiếp)
SỐT - September 4, 2010
Mấy bữa nay, ông mặt trời chiếu sáng một cách gay gắt như đổ lửa xuống trần gian, khí hậu trở trở nên oi bức bởi cái nắng và cái nóng của vùng nhiệt đới, khiến cho mọi người như muốn phát khùng cả lên. Chính trong cái nắng và nóng ấy, gã nhớ tới một câu chuyện về sự nói lái liên quan tới phạm vi thời tiết... (xem tiếp)
KHI ĐỜN ÔNG LÀM ĐẸP - August 23, 2010
Trong năm 2008 này, Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều cơn sốt. Từ cơn sốt đất cho đến cơn sốt vàng, từ cơn sốt gạo cho đến cơn sốt xăng và bây giờ là cơn sốt xi măng. Tất cả các cơn sốt đều làm cho người dân lo buồn sầu não, toát cả ... (xem tiếp)
CÁI TÌNH - August 7, 2010
Đứng trước một người, một vật hay một việc, chúng ta thường đánh giá theo cái nhìn riêng tư và thường đưa ra những nhận định dựa trên những ý nghĩ trong đầu óc của mình. Vì thế, người ta đã phát biểu về cái đẹp như sa... (xem tiếp)
TRẺ VÀ GIÀ - August 7, 2010
Trong mục sổ tay của tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, gã lượm được một mẩu tin như sau: Kể từ nay, chính phủ sẽ không bổ nhiệm người làm thứ trưởng và những chức vụ tương đương quá 55 tuổi... (xem tiếp)
BẪY TÌNH - July 28, 2010
Trong những năm gần đây, bàn dân thiên hạ thường dùng hai chữ “sập bẫy” để nói lên sự việc bị trúng kế của kẻ gian hay kẻ địch, khiến cho mình phải ngậm đắng nuốt cay, cúi đầu chấp nhận những thiệt hại về phương diện vật chất, cũng như những sứt mẻ về phương diện tinh thần... (xem tiếp)
BỮA CƠM GIA ĐÌNH XƯA VÀ NAY - July 24, 2010
Cuộc sống khắp nơi đang thơ thới hân hoan, bỗng dưng giá cả thực phẩm bắt đầu leo thang. Mà đã leo thang, bọn đầu cơ tích trữ thế nào cũng dấu béng đi để tạo thành một tình trạng khan hiếm, để rồi sau đó, giá cả lại tiếp tục tăng lên... (xem tiếp)
SỰ HỢP LÝ CỦA THƯỢNG ĐẾ - July 11, 2010
Báo “Kiến Thức Ngày Nay” số 636, ra ngày 10 tháng 4 năm 2008, trong mục “suy ngẫm”, tác giả Hải Âu đã sưu tầm được một mẩu ngăn ngắn, mà gã xin mượn tạm... (xem tiếp)
CA ĐOÀN YAMAHA - July 8, 2010
Người xưa kể lại rằng:
Vào năm bảy mươi ba, nghĩa là đã bước qua cái ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy”, họa hiếm lắm mới tới được bảy mươi, thế mà Nguyễn Công Trứ vẫn còn anh dũng cưới thêm một nàng hầu. Như vậy, tổng cộng ông có tất tật những mười bốn bà vợ... (xem tiếp)
SĐB - June 27, 2010
Trong tiếng Việt, người ta hay dùng kiểu viết tắt trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như về học vị hay chức tước: Ts có nghĩa là Tiến sĩ. Bs có nghĩa là Bác sĩ. Gs có nghĩa là Giáo sư. Lm có nghĩa là Linh mục… (xem tiếp)
TIẾNG VIỆT - June 12, 2010
Ngày xưa, khi điện thoại còn hiếm hoi, mỗi khi muốn liên lạc cà kê dê ngỗng với nhau, người ta thường phải viết thư. Những người tỉ mỉ còn tùy theo những tình cảm thân thương của mình đối với người mình gử... (xem tiếp)
SAU LƯNG ANH ĐỜN ÔNG - May 16, 2010
Sách “Cổ Học Tinh Hoa” có truyện rằng: Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ tên đánh dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc…(xem tiếp)
CÔNG LAO CỦA VỢ - May 1, 2010
Cứ mỗi lần lễ tình nhân, hay ngày tôn vinh mẹ hiền trở về, là mấy anh con giai lo toát cả mồ hôi, chạy đôn chạy đáo để mà mua bông mua quà, còn mấy ông viết lách thì hết lời ca tụng và tôn vinh phe đờn bà con gái, khiến cho cánh kẹp tóc cứ vểnh tai... (xem tiếp)
CÔ ĐƠN - April 30, 2010
Thánh Kinh kể lại rằng: Thuở ban đầu, sau khi dựng nên muôn loài trong vũ trụ, Thiên Chúa mới dựng nên con người. Ngài lấy bùn đất mà nặn lên hình tượng người ta, rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi, tức là phú bẩm cho một linh hồn... (xem tiếp)
ĐỨC ÔNG... CHỒNG - April 29, 2010
Nếu có người nào mở miệng mà bảo :
- Đờn bà con gái khổ ơi là khổ.
Gã sẽ phùng má trợn mắt cực lực phản đối cho tới cùng, bởi vì :
- Ai bảo đờn bà con gái là khổ, đờn bà con gái sướng lắm chứ. Chỉ cánh đờn ông con giai mới thực sự khổ mà thôi.
Trước hết, gã xin kể lể qua quít về nỗi sướng của phe đờn bà con gái... (xem tiếp)
RÀNG BUỘC - April 20, 2010
Gã xin bắt đầu mục chuyện phiếm hôm nay bằng một câu truyện vui như sau :Ông vua xe hơi, Henry Ford, sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng, thánh Phêrô đang chờ sẵn để đón chào... (xem tiếp)
NỊNH CHỒNG - April 5, 2010
Có những lúc đang ngồi làm việc, gã bỗng mong có khách đến chơi, để được tạm thời nghỉ xả hơi.
Có những ngày gã mong được cúp điện để được rút chân ra khỏi nhịp điệu nhàm chám trong thoáng chốc, bằng cách ngồi đọc hết những tờ báo tồn đọng trong tuần.
Và hôm nay, gã được cái may mắn…bị cúp điện ... (Xem tiếp)
GIÁO DỤC CẢ ĐỜI - March 21, 2010
Gã không còn nhớ rõ lắm một tác giả phương Tây nào đó đã phát biểu đại khái như sau : - Tương lai hậu vận của một người tùy thuộc vào một vài lần nói có hay không, được thốt lên vào lứa tuổi thiếu niên. ... (Xem tiếp)
SIÊU THỊ - March 7, 2010
Gã không biết chợ búa xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc chắn là từ rất xa xưa.
Thực vậy, ngay khi con người kiếm được hay làm ra các sản phẩm của mình, chẳng hạn như thú rừng săn bắn hay hoa quả trồng trọt…Nếu dùng không hết, ... (Xem tiếp)
ĂN CHAY - February 27, 2010
Ăn chay là một trong số những việc làm đạo đức quan trọng mà hầu như tôn giáo nào cũng thực hiện. Tuy nhiên, cách thức giữ chay lại khác biệt tuỳ theo chủ trương ... (Xem tiếp)
CỌP VÀ NGƯỜI - February 24, 2010
Theo Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, thì hổ, cọp hay hùm là loài thú ăn thịt, họ mèo. Thân dài, cổ ngắn và to. Đầu gọn, có răng khoẻ. Bàn chân trước rộng, có vuốt sắc. Lông vàng đỏ, có nhiều vằn đen. Vai cao 95-110 cm. Nặng 250-280 kg. Hổ đực lớn hơn hổ cái. Sống trong các loại rừng, kể cả rừng đầm lầy có lau sậy... (Xem tiếp)
CỌP - February 7, 2010
Theo gã được biết, thì hổ, cọp hay hùm…là một loài thú vừa lớn lại vừa dữ, thuộc nhà mèo. Thân dài, cổ ngắn, đầu tròn, râu cứng, răng nhọn. Lông màu vàng đỏ và có nhiều vằn đen. Sống trong các khu rừng, kể cả rừng đầm lầy có lau sậy. Chúng thường ăn thịt hươu nai, lợn rừng, thậm chí có khi bắt cả trâu bò mà ăn. Mỗi bữa dùng tới 30, hay 50 ký lô thịt. Sau đó, có thể nhịn trong nhiều ngày… (xem tiếp)
CỌP CÁI - February 5, 2010
Gã xin bắt đầu mục chuyện phiếm hôm nay bằng một mẩu tin thời sự sau đây: Vào lúc 15g30 ngày 10 tháng 9, ba công nhân Vườn thú, thuộc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương, đang trồng cây trong một chuồng nuôi cọp... (xem tiếp)
TÌNH TẶC - January 31, 2010
Ai cũng phải công nhận rằng: xã hội ảnh hưởng đến con người và ngược lại con người cũng ảnh hưởng đến xã hội. Chẳng hạn sống trong một xã hội khép kín, nghèo túng và nhất là sống trong một xã hội được cai trị bằng công an và sức mạnh, con người vì nhu cầu sống còn, cần phải luồn lách và lươn lẹo. (xem tiếp)
KIÊN NHẪN - January 24, 2010
Lâu lắm rồi hôm nay gã mới có dịp lên Đàlạt, thăm lại thành phố cũ. Mặc dù thời gian rất hạn hẹp, gã vẫn cố gắng ghé vào mái trường xưa, đi trên những con dốc đã từng mang nhiều dấu ấn kỷ niệm. (xem tiếp)
CHỬI BỚI... THỜI NAY - Saturday, December 12, 2009
Dựa vào kinh nghiệm bản thân, gã xin đưa ra mấy nhận định cụ thể sau đây :
Nhận định thứ nhất, đó là nhân vô thập toàn. Đã là người thì đều có những sai lỗi, những khuyết điểm của mình, chẳng ai dám vỗ ngực tự xưng mình là thánh thiện... (xem tiếp)
ĐỒN THỔI - December 5, 2009
Chả biết từ đời thuở nhà nào, trong thiên hạ đã có lời xác quyết:
- Người là một con vật có trí khôn.
Đúng thế, càng suy gẫm gã càng nhận ra sự thực tuyệt vời của câu nói ấy. Sở dĩ con người vượt trội hơn con vật là nhờ đầu óc. Thế nhưng, đầu óc mới chỉ là bình diện vật chất. Không phải cứ đầu to óc lớn mà tài giỏi... (xem tiếp)
VÌ TÔI LÀ LINH MỤC - December 5, 2009
Đối với người Việt nam, đề tài linh mục cho đến bây giờ vẫn còn là một đề tài lạ lẫm, bởi đó thỉnh thoảng nó lại được lôi lên sân khấu, nhét vào phim ảnh hay được những ngòi bút đá động tới, mỗi lần như thế thì thường gây nên nhiều ấn tượng, nhiều chú ý và nhiều ồn ào.
Nếu gã nhớ không lầm thì hồi trước, Lệ Hằng, một nhà văn nữ, đã viết cuốn tiểu thuyết mang tựa đề là “Tóc mây”, nói về cuộc tình giữa Tố Kim, một cô sinh viên Đà lạt, với Hà vĩnh Duy (?), một linh mục nhạc sĩ... (xem tiếp)
BỒ NHÍ - Saturday, December 5, 2009
Sau khi viết xong bài “ông xã” với thói độc tài và độc đoán của mấy anh chồng cà chớn, gã cảm thấy thơ thới hân hoan như vừa mới giải tỏa được nỗi u uất trong lòng, bởi vì từ rày mà đi, lỡ có vác cái bản mặt ra ngoài đường,... (xem tiếp)
VỢ - Saturday, December 5, 2009
Không biết bên Thụy Sĩ thì thế nào, chứ còn ở Việt Nam, hàng năm cứ vào ngày 08 tháng 3, vốn được gọi là ngày quốc tế Phụ nữ, phe đờn bà con gái được dịp lên nước, ngước mắt nhìn đời bằng nửa con mắt... (xem tiếp)
TỪ HÀNG GIẢ ĐẾN NGƯỜI GIẢ - Saturday, December 5, 2009
Mấy hôm nay rảnh rỗi, gã đọc lại chồng báo xuân Mậu dần 1998 và gã tóm được một mẩu tin làm đề tài tán hươu tán vượn, không biết nên buồn hay vui. Và nếu có cười thì nụ cười cũng méo mó, rất có thể sẽ rơi cả nước mắt. (Xem tiếp)
DUYÊN SỐ - October 15, 2009
Trong thời gian gần đây, nơi gã đang cắm dùi đã xảy ra nhiều chuyện tình thật là buôn cười. Gã sẽ liệt kê một số chuyện điển hình để bàn dân thiên hạ cùng đọc cho vui.
Nơi gã đang cắm dùi thuộc đồng bằng Sông Cửu Long và nằm ở phía Tây của thành phố Saigon. Tại đây, mỗi năm đều có một mùa lụt. Thiên nhiên rất nguyên tắc, cứ đúng hẹn lại lên. Vì thế, khoảng giữa tháng tám, nước bắt đầu vô đồng, rồi lên tới cao điểm vào đầu tháng mười một... (xem tiếp)
NGHỈ - October 15, 2009
Cái nắng ban trưa thật chói chang như đổ lửa, oi bức đến độ làm cho mồ hôi mồ kê chảy xuống ròng ròng. Đang vật lộn với giấc ngủ chập chờn, thì bỗng chuông điện thoại reo vang. Lồm cồm bò dậy, tưởng người đẹp nào cơ chứ, ai dè hóa lại ra cụ chủ nhiệm đáng kính nhà ta. Sau một hồi vòng vo tam quốc, cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện trên trời cũng như dưới đất, cụ mới “dô đề”... (xem tiếp)
NHỮNG KIỂU LÀM VỢ - October 15, 2009
Cuộc sống càng văn minh, thì người ta lại càng trang bị cho mình nhiều tiện nghi, mà càng nhiều tiện nghi thì lại càng tốn tiền và hao bạc. Cái này véo một tẹo, cái kia cấu một tí, thành thử “ngân khố” của bản thân cũng như của gia đình cứ liên tục bị rách nát te tua... (xem tiếp)
Trở về trang Văn Học Nghệ Thuật
|