GX An LongTin tức Giáo xứ

Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng cảm tạ

Trọng kính Đức Cha.

Trong thời điểm này, những ngày gần đây, Đức Cha vô cùng bận rộn, như lễ Phong Chức Linh Mục cho Quý Thầy vừa qua, rồi biết bao việc làm trong những ngày sắp tới. Tuy dù khá mệt mỏi, Đức Cha đã dành sự ưu ái cho con để về nơi xa xôi này, dâng Thánh Lễ an táng cho mẹ của con. Tình thương của Đức Cha không chỉ xoa dịu nỗi buồn mất mẹ, mà còn giúp con nghị lực để tiếp tục phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng trong thời gian còn lại của  đời con.

Kính thưa Cha Hạt Trưởng và Quý Cha,

Con cám ơn Quý Cha, trong những ngày cuối cùng của mẹ,  Quý Cha luôn quan tâm thăm hỏi, vui buồn với con theo những chuyển biến tốt xấu sức khỏe của mẹ con. Đặc biệt sau khi mẹ về với Chúa, Quý Cha đã đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện, chia buồn, ủi an con và gia đình. Tình huynh đệ thiêng liêng trong cộng đoàn linh mục cho con tìm lại sự ấm áp mà những ngày hạnh phúc bên mẹ trong gia đình nay thật sự đã mất. Con cám ơn Quý Thầy, Quý Soeur đã dành nhiều thời gian nguyện cầu cho mẹ.

Anh chị em Giáo dân An Long thân mến.

Tôi cám ơn anh chị em mấy tháng qua, từ khi mẹ tôi suy yếu, đã thăm viếng, chăm sóc. Những ngày mẹ nằm xuống, anh chị đã thay nhau cầu nguyện  trực đêm, Nỗi đau buồn của riêng gia đình tôi anh chị em đã đồng cảm và chia sẻ với tôi như nỗi đau chung của Đại Gia Đình họ đạo. Cho tôi ghi khắc vào lòng mình lòng biết ơn Hội Đồng Giáo Xứ, Đội Mai Táng, Ca Đoàn, Hội Mân Côi, Các cháu Huynh Trưởng, Quý Bà lo ẩm Thực, Ban Tiếp Tân, và tất cả anh chị em âm thầm giúp đỡ trong những ngày mẹ tôi nằm xuống và còn ở lại nơi đây.

Kính thưa Anh chị em Giáo dân những họ đạo khách gần xa.

Trước tiên xin cám ơn đặc biệt một số anh chị em đã vô cùng gian khổ tiếp tôi trong thời gian nuôi mẹ ở bệnh viện Sài Gòn cho đến khi đưa mẹ trở về. Khi mẹ trở về An Long này,  cám ơn anh chị em đã đến đây chia sẻ nỗi buồn mất mẹ của gia đình tôi. Nhiều anh chị em ở lại nơi đây, ăn uống ngủ nghỉ thiếu thốn, giúp tôi và gia đình bớt phần trống vắng vì sự mất mát không gì bù đắp được. Xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em.

Tôi xin cám ơn đại diện Chính Quyền các cấp, cám ơn ơn bạn bè đến đây nguyện cầu cho mẹ. Cám ơn những điện thư của bạn bè, đã chia buồn và cầu nguyện.

Một lần nữa. Con hết lòng cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur, Quý Chánh Quyền, bạn bè xa gần, trong và ngoài nước. Đã nguyện cầu, thăm viếng mẹ. Trực tiếp hoặc gián tiếp, được biết hoặc âm thầm giúp đỡ mẹ những ngày cuối cùng cho đến khi mẹ về nơi an nghỉ.

Trong lúc tang gia bối rối, không thể nào tránh khỏi những thiếu sót, xin thông cảm và bỏ qua cho gia đình chúng con. Con xin  đa tạ.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng và toàn thể tang quyến.

Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ HIỆM

Xin Chúa sớm rước linh hồn Têrêsa về nơi an nghỉ đời đời.

  • Quyen (Uc): Chia buon Quyen duoc tin muon Ba co Teresa da ve voi Chua trong vong tay am ap cua Ban,,Nguyen cau cho Ba vui huong hanh phu nuoc troi va cau cho gia quyen ban vung niem tin va xoa dieu noi dau nay.
  • Thọ (Canada): Xin phân ưu cùng Cha Tiếng và xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa.
  • Tuyến Vũ (Minnesota): Được tin thân mẫu của Cha vừa được Chúa goi về, chúng con xin phân ưu và hiệp ý cùng Cha và gia quyến, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Têrêsa vào thiên đàng.
  • Cha Hồ Bặc Xái (Cần Thơ): Chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn bà Têrêsa.
  • Nguyễn Hữu Luôn: Đại diện anh em cựu P. Minh và Xuân Bích Vĩnh Long tại Sài Gòn chân thành phân ưu cùng Cha Tiếng và tang quyến.
  • Hồng râu (Trường Đăng Khoa): Chia buồn với Cha Tiếng và cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa.
  • Cha Peter Trần Thế Tuyên (Pennsylvania): Cầu cho Má Cha Tiếng vậy. Tuyên già.
  • Cha Võ Thanh Xuân (Melbourne): Mình sẽ cầu nguyện cho mẹ Cha Tiếng. Lm. VTX
  • Trung BK (New York): Anh Tam, cho em goi loi chia buon den cha Tieng nhe. Em khong co dia chi dien thu cua cha Tieng.
  • Lâm Hữu Tài (ĐD. cựu Philipphê Minh):Thành kính phân ưu cùng Cha Antôn Tiếng. Thánh bổn mạng Têrêsacầu bàu cùng Chúa mau đem linh hồn Bà Nội về bên Chúa.
  • Lê Trí Dũng: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn TÊRÊSA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
  • Huu Thanh Nguyen: Xin chia buồn cùng cha Tiếng, mình làm lễ cầu nguyện cho bà cố Teresa.
  • Cha Nguyễn Lợi: Xin chia buồn với Cha và tang quyến. Cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Têresa.
  • Thanh Đoàn: Xin chia buồn cùng Cha và quý tang quyến. Hợp ý cầu nguyện cho linh hồn TÊRÊSA.
  • Võ Hiền Thuấn: Xin chia buồn cùng Cha Tiếng…
  • Cha Yen Vu (Anh): Xin chia buồn với cha và tang quyến, hiêp ý trong lời nguyên và dâng Thánh lể cầu xin Chúa từ nhân đón nhận linh hồn bà cố Teresa được vào an nghỉ trong Nước Chúa. RIP.
  • Cha Nguyễn Tri Tài (Đài Loan): Xin Chúa thương xót bà Cố, và luôn an ủi Cha.
  • Hung Duong: R.I.P. Chia buồn với cha Tiếng. Xin Chúa đoái thương linh hồn Teresa.
  • Raphael Hồ Bá Lịnh: Xin Chúa cho linh hồn Teresa được về Nước Trời. Xin chia buồn cùng tang quyến đặc biệt với Cha Antôn Tiếng.
  • Nguyễn Tấn: Xin cầu cho linh hồn Têrêsa sớm hưởng phúc thiên đàng và xin chia buồn cùng gia đình cha Antôn.
  • Trần Khánh Thành: Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận linh hồn bà cố Têrêsa vào Nước trời!
  • Trần Kỳ Phát: Xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Têrêsa về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin chia buồn cùng gia đình cha Antôn.
  • Nguyễn Hữu Toàn: Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa linh hồn Têrêsa vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Bài liên quan

Back to top button