Café đenQuán ven đường

Dụ ngôn cỏ lùng | Súp tối 45 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu kể cho đám đông đang tụ họp bên bờ hồ Galilê nghe một dụ ngôn về cây cỏ lùng.

“Nước Trời giống như một người đi gieo hạt giống tốt trên cánh đồng của mình.

Nhưng trong lúc mọi người đang say ngủ, thì kẻ thù của ông đã đến gieo xuống cánh đồng những hạt cỏ lùng xen lẫn vào giữa những hạt lúa mì rồi bỏ đi.

Khi cây nảy mầm lớn lên và đơm hoa kết hạt thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

Thế nên những gia nhân đến báo với ông chủ đất: ‘Thưa ông, không phải ông chỉ gieo những hạt giống tốt xuống cánh đồng thôi sao? Vậy thì cỏ lùng ở đâu ra?

Chủ đất đáp: ‘Kẻ thù đã làm việc này.’ Đám gia nhân bèn nói: ‘Ông có muốn chúng tôi đi ra đồng gom hết đám cỏ lùng không?’ Nhưng ông chủ nói: ‘Không, vì trong lúc gom cỏ dại lại, các người có thể làm bật rễ những cây lúa mì luôn. Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến khi thu hoạch.’

‘Vào thời điểm thu hoạch, ta sẽ bảo thợ gặt trước tiên hãy cắt hết cỏ lùng cột lại thành bó để đem đi đốt, rồi mới thu hoạch lúa mì đem cất vào trong kho.'”

Rồi Chúa Giêsu lại kể tiếp một dụ ngôn khác về cây cải.

“Nước trời giống như hạt cải mà một người mang ra gieo xuống cánh đồng của mình.’

‘Tuy nó là một loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt giống, nhưng khi lớn lên nó lại là cái cây cao to nhất trong vườn, chim chóc hoang dã sẽ đến làm tổ trên các cành cây.’

Chúa Giêsu lại kể tiếp một dụ ngôn khác về men làm bánh.

“Nước Trời giống như men được một người phụ nữ lấy nhào trộn vào bột mì cho đến khi khối bột nhão nở phồng lên.”

Chúa Giêsu nói tất cả những chuyện đó với đám đông thông qua những dụ ngôn. Không khi nào Ngài giảng dạy mà không dùng đến dụ ngôn.

Điều này thực hiện cho lời tiên tri đã nói: “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố điều huyền bí thuở xa xưa.” (Tv 78,2)

Sau đó Chúa Giêsu rời đám đông, đi về nhà.

Các tông đồ đến thưa với Ngài rằng: “Xin hãy giải thích cho chúng con câu chuyện dụ ngôn về cỏ lùng trên cánh đồng.”

Chúa Giêsu đáp: “Cánh đồng là thế gian này và hạt giống tốt là người thánh thiện. Cỏ lùng là những người xấu xa và kẻ thù đi gieo hạt cỏ lùng chính là ma quỷ.

Mùa thu hoạch là ngày tận thế và những người thợ gặt chính là các thiên thần.

Đến ngày tận thế, cỏ dại sẽ bị gom lại đem đi đốt.

Con Người sẽ phái các thiên thần xuống để loại bỏ ra khỏi nước của Người những gì xấu xa tội lỗi cũng như những ai đã phạm luật.

Các thiên thần sẽ mang ném bọn chúng vào hỏa ngục, nơi chỉ có lời kêu gào than khóc và nghiến răng giận dữ.

Lúc đó những người công chính sẽ tỏ rạng như ánh dương trong Nước của Cha họ. Những ai có tai thì nghe!”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Dụ ngôn về Nước Trời
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng

Bài liên quan

Back to top button