Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu giáng sinh | Súp tối

Scarlett Le chuyển ngữ

05. CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH

Vào những ngày ấy, hoàng đế Caesar Augustus ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả nước. Đây là lần kiểm tra đầu tiên thời ông Quirinus làm tổng trấn xứ Syria.

Illustrators: Jeff Anderson, Siku, Richard Thomas

Thế là mọi người trở về quê quán của mình mà khai tên tuổi. Ông Giuse cũng đi từ thành Nazareth, xứ Galilê về Giuđêa, đến thành Bêlem vì ông thuộc gia tộc và phả hệ vua Đavit.

Illustrators: Jeff Anderson, Siku, Richard Thomas

Ông cùng đi với người đã thành hôn với ông là bà Maria và bà đang sắp sinh nở.

Khi họ đến Bêlem cũng đúng vào lúc bà Maria sinh con.

… Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Bà đã hạ sinh con trai đầu lòng, bà lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong một máng cỏ.

Lúc bấy giờ, gần đó có những mục đồng sống trên đồng cỏ để trông chừng đàn gia súc của họ vào ban đêm. Một sứ thần Chúa đã hiện ra với họ, ánh hào quang của Chúa chiếu tỏa trên họ và họ thấy vô cùng khiếp sợ.

Nhưng thiên thần nói với họ: “Anh em đừng sợ! Hãy lắng nghe kỹ điều này, vì ta đến loan báo cho anh em một tin tốt lành mang niềm vui đến cho mọi người: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em tại thành vua Đavit, Người chính là Đấng Kitô Đức Chúa. Đây là dấu hiệu cho anh em nhận ra: Anh em sẽ tìm thấy một trẻ sơ sinh được quấn tã và nằm trong một máng cỏ.”

Đột nhiên, có muôn vàn thiên binh xuất hiện cùng sứ thần, ngợi ca Chúa và tung hô rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Khi các thiên sứ từ biệt trở về trời, các mục đồng đã bảo nhau: “Nào chúng ta hãy cùng nhau đi đến Bêlem xem điều đang xảy ra, điều Chúa đã tỏ cho chúng ta biết.”

Họ vội vã đi đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse và tìm thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Khi nhìn thấy hài nhi, họ bèn thuật lại những điều họ đã nghe thấy về hài nhi này…

… và tất cả những ai nghe được điều các mục đồng kể lại đều phải sửng sốt.

Riêng bà Maria luôn suy đi nghĩ lại trong lòng và đã luôn trân quý mọi kỷ niệm này.

Rồi các mục đồng ra về, vừa đi vừa tung hô và ngợi ca Thiên Chúa vì những điều họ đã được nghe và thấy, đúng như đã được nói với họ.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Các nhà chiêm tinh bái lạy Chúa Hài Nhi
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối

01. Truyền tin cho ông Zacaria
02. Gioan chào đời
03. Thiên thần truyền tin
04. Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth
05. Chúa Giêsu giáng sinh

 

Bài liên quan

Back to top button